Câu chuyện này đã xảy ra từ ngày 23/3 nhưng cho đến hiện tại vẫn trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trên khắp mọi ngõ ngách trên mạng internet Philippines khi thu về tới 30.000 lượt thích và chia sẻ.
Người chia sẻ tình huống này tên là Ahyan Yerro, quản lý của một cửa hàng chuyên bán đồ dùng thể thao ở thành phố Mandaluyong, Philippines. Vào một ngày nọ, một cậu bé đang đứng bán vòng hoa và xin tiền ở bên ngoài một trung tâm thương mại hào nhoáng, sầm uất thì bất ngờ gặp được một vị khách người nước ngoài tên là Kris Carroll. Thấy tội cho vẻ ngoài lấm lem, đôi chân đen đúa của câu bé, anh không những mua hoa ủng hộ mà còn dẫn cậu bé vào bên trong cửa hàng để mua tặng một đôi giày.
Vị khách lạ đã gặp cậu bé đứng tần ngần bên ngoài trung tâm thương mại và dẫn cậu bé vào trong để mua tặng một đôi giày. |
Nhân viên của cửa hàng đang đo chân cho cậu bé "lọ lem". |
Cậu chàng chọn cho mình đôi giày đang được giảm giá và có giá khoảng 2,7 triệu đồng. Đây có lẽ là con số mà cả đời cậu cũng chưa từng nghĩ đến |
Chưa dừng lại ở đó, sau khi rời cửa hàng giày, anh Kris còn dẫn cậu bé tới cửa hàng quần áo để mua thêm vài bộ đồ mới. Trong lúc chờ thanh toán, vị khách tốt bụng còn mua đồ ăn cho cậu bé và sau đó, đế đáp lại tấm chân tình của người lạ, cậu đã tặng lại toàn bộ số hoa đang có trên tay của mình để làm quà. Số hoa ấy tuy không đáng giá nhiều tiền và vị khách tên Kris kia có lẽ cũng chẳng biết dùng vào việc gì nhưng nó chứng tỏ sự biết ơn của người được giúp đỡ.
Không chỉ mua giày, Kris còn dẫn cậu bé đi mua cả quần áo mới. |
Warren đã thực sự may mắn khi gặp được Kris. |
Người đàn ông này không chỉ tặng cậu bé đôi giày mà còn tặng cậu cả một bài học lớn về tình thương và sự đồng cảm của con người dành cho con người. |
Theo Anh Đào (Trí Thức Trẻ)