Đời sống

Cạn lời với rau ngót xào tỏi của chồng ngoại quốc, vợ trẻ ngậm ngùi đi 'chữa cháy' thành món ăn kì lạ này...

Từ trước đến nay người ta chỉ nấu canh rau ngót chứ chẳng ai xào rau ngót với tỏi cả. Chẳng lẽ anh chồng trẻ không phân biệt nổi rau muống và rau ngót ư?

Kỳ vọng của bạn đối với bạn đời của mình là gì? Đối với nhiều người phụ nữ, đó không phải là sự nghiệp thành đạt, nhà lầu xe hơi, không phải những món quà xa hoa đắt đỏ, không phải những yêu cầu trái ngang, muốn gì được nấy, thứ họ muốn, đôi khi chỉ là một tình yêu chân thành, sự nhẹ nhàng, thấu hiểu và bàn tay sẵn sàng chìa ra giúp đỡ họ những việc cỏn con.

Thậm chí, phụ nữ chẳng cần người đàn ông của mình phải sửa được đường ống như thợ chuyên nghiệp, phải nấu ăn siêu như masterchef, một cái nhà lau dở còn một vài vệt bụi bẩn, một món ăn lỡ tay làm khét từ người chồng chẳng mấy lần làm việc nhà cũng đủ khiến họ run lên vì hạnh phúc.

Câu chuyện xào rau của chồng chị L.T.N.L dưới đây là một ví dụ điển hình. Mặc dù chia sẻ với nội dung dở khóc dở cười nhưng ai ai cũng cảm nhận được sự vui sướng toát từ chị:

"Vợ buồn ngủ quá nằm chợp mắt một lát và khi tỉnh dạy đây kết quả của chồng tôi. Ông ấy tưởng đây là rau muống đấy. Chẳng là hôm qua vợ dạy cách nấu hôm nay thực hành luôn cơ mà quá buồn. Đây là... rau ngót "cụ" ạ. Nhìn vừa bực vừa buồn cười."

Cạn lời với rau ngót xào tỏi của chồng ngoại quốc, vợ trẻ ngậm ngùi đi 'chữa cháy' thành món ăn kì lạ này...

Hình ảnh nồi rau ngót của ông xã chị L.T.N.L nếu không xét đến nguyên tắc nấu ăn và mùi vị thì thậm chí còn có thể coi là ngon mắt nhờ màu xanh của rau còn được giữ lại trọn vẹn. Tuy nhiên, nhiều người cũng cảm thấy khá bất ngờ vì chỉ cần ...biết ăn thì chẳng ai mà không phân biệt được 2 loại rau này cả. Đáp lại thắc mắc của chị em, chị L.T.N.L cho biết chồng mình là người Hàn Quốc nên không rành các loại rau ở Việt Nam nên nghĩ rau nào cũng xào được. 

Chia sẻ của người vợ trẻ đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của hội chị em. Gần như ai cũng phải cảm thán trước độ "dễ thương hết nấc" của người chồng ngoại quốc này:

- Ông ấy xào khéo tay quá! Rau xanh thế còn gì.

- Haha. Đáng yêu nhỉ?

- Chồng đảm là đây chứ đâu. Cười không nhặt được miệng.

- Dọn lên đĩa thôi, vừa ăn vừa tuốt lá cũng vui mà.

- Người Hàn ăn rau cả gốc lẫn ngọn nên anh ấy thế này là đảm đang rồi.

- Ăn thế này không khác nào rau lang nấu cả dây. Nhìn thôi mà đã thấy buồn cười rồi.

Cạn lời với rau ngót xào tỏi của chồng ngoại quốc, vợ trẻ ngậm ngùi đi 'chữa cháy' thành món ăn kì lạ này... - 1

Vì không nỡ bỏ rau đi, chị L.T.N.L đã "chữa cháy" bằng cách đem nấu canh để có một bát canh tỏi rau ngót. 

Dung (SHTT)