Đời sống

Các bố mẹ, thương con thế này khác gì hại con!

Bức ảnh chụp một người đàn ông một tay bế đứa con bé bỏng đang ngủ gục trên vai, tay còn lại điều khiển xe máy chạy trên đường khiến không ít người rùng mình.

Bức ảnh chụp một người đàn ông một tay bế đứa con bé bỏng đang ngủ gục trên vai, tay còn lại điều khiển xe máy chạy trên đường khiến không ít người rùng mình.
 

Cô nói rằng con gái cô quá thông minh, nên chỉ cần 30 phút là hoàn thành tất cả các bài tập được giao về nhà. Và vì xong quá sớm, quá dễ, nên con cô dành phần thời gian rỗi còn lại để chơi game, xem hoạt hình.

Lo lắng con gái xem tivi quá nhiều, nữ phụ huynh đề nghị cô giáo… giao thêm thật nhiều bài về nhà để con cô cần ít nhất 2, 3 tiếng mới làm xong.

Phía bên dưới xuất hiện lác đác vài lời phản đối và rốt cuộc đến chính giáo viên cũng phản đối việc giao nhiều bài cho trẻ em cốt là để chúng không có thời gian xem tivi.

Người mẹ trong vụ việc này đã cố gắng bảo vệ con gái mình khỏi một tác nhân gây hại cho mắt, mà cụ thể là tivi, máy tính, nhưng lại gián tiếp hủy hoại tuổi thơ của những đứa trẻ khi ép chúng phải học nặng thêm gấp đôi, gấp ba bình thường.

Các bố mẹ, thương con thế này khác gì hại con! - Ảnh 1.

Giáo trình học tập của trẻ nay đã "nặng" hơn xưa nhiều lần

Xa hơn một chút, vào dịp khai giảng năm học mới vừa qua, rất nhiều phụ huynh lên Facebook than thở rằng, con họ phải đứng dưới trời nắng quá lâu chỉ để làm một việc vô nghĩa là khai giảng.

Họ xót con. Họ mong muốn nhà trường phải lắp mái che để con họ không phải chịu nắng nữa.

Tuy nhiên, khoa học đã chứng minh, ánh nắng tốt cho sự phát triển của trẻ. Chính những đứa trẻ được bao bọc trong môi trường quá sạch sẽ, điều hòa bật cả ngày mới là những em bé có sức đề kháng kém, dễ đổ bệnh.

Câu chuyện làm tôi nhớ đến chuyến đi Nhật Bản 2 năm trước. Tôi chứng kiến rất nhiều trẻ em phải tập thể dục dưới trời nắng chang chang.

Cái nắng ở Nhật chứa tia cực tím rất cao, đến ngay cả tôi là người lớn cũng khó chịu khi bị ánh nắng chiếu vào người.

Nhưng rồi tôi đứng quan sát và nhận thấy, không một đứa trẻ con Nhật Bản nào nhăn nhó khi phải tập thể dục dưới trời nắng.

Không phải chúng chấp hành mệnh lệnh một cách cứng nhắc, mà vì chúng ta được rèn luyện để thích nghi với hoàn cảnh. Tìm hiểu thêm mới biết, thậm chí cả mùa Đông, bất chấp âm độ hay tuyết rơi, trẻ em Nhật vẫn sẽ ra ngoài trời tập thể dục vài tiếng mỗi tuần.

Điều này rất tốt cho quá trình xây dựng sức đề kháng của trẻ em.

2. Trở lại với hình ảnh ông bố ôm đứa con bé bỏng chạy xe máy ầm ầm trên đường. Chỉ vìthương con mình ngủ không đủ giấc, ông hồn nhiên để con tiếp tục ngủ trong quá trình chạy xe.

Tôi không dám tưởng tượng nếu sự cố xảy ra thì liệu việc thiếu ngủ nguy hiểm hơn, hay gặp phải tai nạn nguy hiểm hơn?

Các bố mẹ, thương con thế này khác gì hại con! - Ảnh 2.

Ông bố vừa lái xe vừa ôm con ngủ gật khiến dân mạng bất bình

Thương con là bản năng của bố mẹ. Nhưng phải thương làm sao để đứa trẻ vừa cảm nhận được tình cảm, vừa có cơ hội phát triển một cách tự nhiên, sẵn sàng cho một cuộc sống tự lập trong tương lai không xa.

Ở một số nước phát triển hơn chúng ta rất nhiều, bố mẹ sẵn sàng đẩy con cái ra ngoài sống tự lập khi chúng đủ 18 tuổi.

Cũng ở những nước đó, khi con cái họ bắt đầu bước vào giai đoạn tò mò giới tính thì thay vì cấm cản, dọa nạt, kiềm tỏa, họ cởi mở với con, thậm chí là tự tay mua bao cao su để bảo vệ con cái mình.

Chúng ta không thể vì tình thương mà tước đoạt đi quyền được phát triển bình thường của một đứa trẻ được.

Chúng ta cũng không thể vì sự vô ý thức, kém hiểu biết của bản thân mà tước đoạt đi cơ hội được sống ở thế giới văn minh của chúng được.

Thương con hay hại con, thật ra ranh giới đó tưởng rất xa mà gần gũi vô cùng.

Theo B.Nam (Soha.vn/Trí Thức Trẻ)