Đời sống

Bực mình với ông chồng thịt cũng lắc mà cá cũng chê, cô vợ trẻ đã nghĩ ra độc chiêu khiến mọi người xuýt xoa khen ngợi

Vẫn là mâm cơm bình thường vẫn nấu nhưng nhờ phương pháp này mà anh chồng đang từ gác đũa quay sang ăn liền 3 bát.

Mặc dù là công việc thường ngày nhưng chẳng có người phụ nữ nào xuống bếp mà không mong đợi thành quả của mình được đón nhận nhiệt tình. Vì vậy nên khi thấy mâm cơm mình hì hục nấu nướng cả buổi bị chồng chê bai thì chẳng chị em nào vui nổi. 

Chẳng may rơi vào hoàn cảnh này, cô vợ T.T.H không đầu hàng mà nghĩ cách "dằn mặt" anh chồng khảnh ăn: "Không quan trọng là bạn nấu cơm ngon hay không, hay là nó có đẹp mắt không quan trọng là ở lão chồng các mẹ ạ, nó có dễ ăn hay không, không thì có nấu cỡ Master Chef nó cũng chê ỏng chê eo thôi.

Đấy, chồng em cá chê, thịt chê, rau không thích ăn. Em chịu hắn luôn thế là em mới bảo: Anh cầm 35k ra quán ăn đi, nay em ốm.

Sau 3 ngày như thế, hắn về thủ thỉ bảo vợ: Thôi em nấu thịt hay cá cho anh ăn cũng được.

Đây, thịt ba chỉ cháy cạnh, rau muống xào, cá rán, vừa bày ra lão làm 3 tô cơm ú ụ. Vợ ngọt ngào không thích cứ lâu lâu dở chứng làm con này lại phải đau não nghĩ cách trị các chị em ạ. Ha ha.

Edit 1: Chồng em hơi khó khoản ăn uống chứ lão kiếm được tiền với chiều vợ mà.

Edit 2: Cá em rán là cá trắm nhé, các chị hỏi nhiều quá em không kịp trả lời hết ạ."

Bực mình với ông chồng thịt cũng lắc mà cá cũng chê, cô vợ trẻ đã nghĩ ra độc chiêu khiến mọi người xuýt xoa khen ngợi

Mâm cơm mà mẹ trẻ này đính kèm cũng khá bắt mắt với cá rán, thịt kho, rau xào cùng xoài tráng miệng. Tuy không phải cao lương mĩ vị nhưng nhìn chung cũng khá ngon. Tuy nhiên, điểm khiến chị em xuýt xoa khen ngợi lại là chiêu thức "trị chồng" quá cao tay của cô nàng: 

"Được cái này thì mất cái kia mà. Chồng kiếm được, chiều vợ thì vợ cũng phải chiều lại tí, he he. Nhưng em đỉnh quá, khiến chồng nó câm nín luôn."

"Ôi giời, mấy ông cứ hay chê ỏng eo ấy nhưng sểnh vợ ra ăn cơm hàng 3 bữa chán bằng chết. Chắc cố gắng lắm nhịn được 3 ngày rồi về thủ thỉ nịnh vợ đấy."

"Chịu chết ông tướng, ha ha."

"Chị nói đoạn đầu đúng quá! Em thì khổ sở với mẹ chồng, bà kiểu ghét em nên bới bèo ra bọ chứ có vấn đề gì đâu. Và em phận làm dâu con, cũng không thể đưa tiền cho bà ra quán mà ăn được, em phải làm gì đây?"

"Đấy, các ông cứ phải ăn hàng, ăn quán mới thấy cơm vợ nấu tuy đơn giản nhưng ngon lành, sạch sẽ thế nào."

"Nhìn mâm cơm của chị cũng hấp dẫn nữa. Toàn món cơ bản nhưng màu sắc rất bắt mắt nhớ, thịt không cháy quá, rau thì xanh, xoài chín tới, bổ đẹp mắt. Nói chung em thích chị ý vì vừa khéo tay vừa khéo chiều chồng he he."

"Chị này khéo thế, khéo hết phần chị em rồi. Bảo sao chồng nó chả chiều."

Dung (SHTT)