Đến hẹn lại lên, khi gió mùa bắt đầu se se, lá vàng rụng đầy khắp chốn, là các cặp uyên ương rủ nhau lên phố chụp ảnh cưới đông như trẩy hội. Những tà áo cưới tinh khôi nổi bật trên đường, mang theo nụ cười ngập tràn hạnh phúc của hàng trăm cô dâu chú rể.
Đến hẹn lại lên, khi gió mùa bắt đầu se se, lá vàng rụng đầy khắp chốn, là các cặp uyên ương rủ nhau lên phố chụp ảnh cưới đông như trẩy hội. Những tà áo cưới tinh khôi nổi bật trên đường, mang theo nụ cười ngập tràn hạnh phúc của hàng trăm cô dâu chú rể.
Dạo quanh khu bờ Hồ, Tràng Tiền Plaza, vườn hoa Lý Thái Tổ… chỉ một lát buổi chiều hoặc tối, rất dễ dàng nhận ra không gian mấy chỗ này đã khác biệt nhiều so với mùa hè. Vẫn là dòng người đông đúc thong thả đi qua khắp các con đường, nhưng nổi bật nhất trong số đó là hàng chục cặp đôi chen nhau… chụp ảnh cưới khi gió mùa về. Ở Hà Nội có rất nhiều địa điểm chụp ngoài trời, song, đã “mang tiếng” là cưới ở thủ đô, hầu như ai cũng muốn lựa chọn hồ Gươm, tháp Rùa, Tràng Tiền, các cửa ô… là nơi lưu giữ dấu ấn đặc biệt cho sự kiện trọng đại của cuộc đời mình. 1 mét vuông vỉa hè cạnh Tràng Tiền Plaza bây giờ là nơi các cô dâu chú rể tranh nhau đứng chụp ảnh, đối với người dân Hà Nội thì không có gì lạ lẫm mấy, nhưng du khách nước ngoài thì cảm thấy khá ngạc nhiên thích thú. Nó đã trở thành cái gì đó rất riêng của Hà Nội mỗi độ thu về, đến hẹn lại lên, các cặp uyên ương "rủ nhau" đi tạo dáng, khiến phố phường trở nên thi vị, nhộn nhịp hơn.
|
Đi lên khu trung tâm Hà Nội vào dịp này, không khó để bắt gặp cảnh cô dâu chú rể chen nhau chụp ảnh cưới ven bờ Hồ. |
|
Các cặp đôi tận dụng từng khoảng trống tại những địa điểm đẹp. |
|
Một đôi vợ chồng sắp cưới đi với nhau lúc nào cũng kèm thêm gần chục người "hộ tống" như thế này. |
|
Các cô dâu xinh đẹp với đủ loại trang phục từ áo dài đến váy cưới, xanh đỏ tím vàng, nổi bần bật giữa dòng người dạo chơi buổi tối. |
|
Cứ chỗ nào đấy đẹp đẹp ven bờ Hồ là kiểu gì cũng có vài cô dâu kiên nhẫn chờ nhau lần lượt chụp ảnh. |
|
Trước cửa trung tâm thương mại Tràng Tiền, tối nào cũng đông nghịt cô dâu chú rể đứng tạo dáng. |
|
Không khí tại đây náo nhiệt hơn hẳn những mùa khác, bởi sự có mặt của hàng chục ekip làm ảnh cưới, dở khóc dở cười đứng ngồi chờ đến lượt chụp tại những góc đẹp nhất. |
|
Mặc cho phố đông người xe qua lại nườm nượp, các đôi bạn trẻ vẫn ríu rít bên nhau cười tạo dáng, cố đứng so le nhau để không bị đụng hình. |
|
Khu Tràng Tiền là địa điểm vô cùng quen thuộc khi nhắc đến chụp ảnh cưới ở Hà Nội, bởi sự lung linh đẹp đẽ đến từng góc nhỏ. |
|
Các cặp đôi chờ đợi để thay phiên nhau chụp cùng một chỗ. |
|
Nhiều du khách cảm thấy ngạc nhiên, thích thú khi cùng một nơi lại bắt gặp rất nhiều cô dâu chú rể, giống như tổ chức đám cưới tập thể vậy. |
|
Thực ra là họ đang cố gắng bon chen để có những bức ảnh cưới để đời thôi. |
|
Quả thực là 1 mét vuông có đến chục cặp đôi loay hoay chụp ảnh, bên ngoài là các nhiếp ảnh gia hò hét "chỉ đạo diễn xuất". |
|
Nhiều người dạo chơi trên phố cũng phải dừng lại ngắm nhìn cô dâu chú rể. |
|
3 ô cửa là 3 đôi uyên ương xếp hàng, mỗi người một tư thế. |
|
Mùa thu trở nên lãng mạn biết bao khi bắt gặp những tà áo cưới tinh khôi dịu dàng như thế này. |
|
Dù mệt mỏi vì phải cười và di chuyển liên tục, nhưng các cặp đôi vẫn nhiệt tình "hi sinh vì nghệ thuật", dù phải san sẻ từng mét vuông chỗ đứng. |
Theo Lynk - Ảnh Bảo Hòa (aFamily.vn/Trí thức trẻ)