Đời sống

Bị đòi quà khi cháy túi lại còn được so sánh với 'chồng người ta', anh chồng chỉ nói một câu mà khiến vợ 'tắt điện'

Tiền lương tháng nào cũng chưa kịp cầm ấm tay đã sang ngay túi vợ, ấy thế mà giờ còn bị đòi quà cáp thì lấy đâu ra cơ chứ?

Theo quan niệm từ xưa, trong một gia đình thì đàn ông thường là người phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình, còn phụ nữ sẽ "tay hòm chìa khóa", cầm tiền đó và quyết định chi trả sinh hoạt hay tiết kiệm.

Mặc dù thời nay mọi tư tưởng đã được thay đổi, thế nhưng phần lớn các cặp vợ chồng vẫn giữ thói quen chồng "nộp" tiền lương cho vợ. Nếu cô vợ nào quản chặt thì mỗi lần tiêu pha, chồng toàn phải chìa tay "xin" tiền của mình.

Một bên thì cấm ông xã không được có quỹ đen nhưng đến ngày lễ tết, sinh nhật vẫn muốn nhận được quà như người khác, đây quả thật là làm khó các anh chồng. Ấy vậy nên mới có những trường hợp dở khóc dở cười như cặp vợ chồng dưới đây.

"Không hiểu vợ mình bị cái gì ý, bảng lương của mình thì mình cũng đưa cho vợ cầm, đến cả cái tiền đi trà đá mình cũng phải ngửa tay xin. 

Nói thì lại bảo "anh cầm tiền rồi lại tiêu pha bừa bãi hết, khi nào cần bảo em em đưa cho" thế nhưng vợ mình lại không hiểu, mỗi lần mình mở miệng xin vợ, mình ngại biết thế nào. 

Cao điểm là hôm nay sinh nhật vợ, thì vợ mình có đòi mình mua tặng thỏi son gì ý hơn triệu bạc. Tiền của mình thì vợ mình cầm hết, nên làm gì có tiền mà mua tặng, rồi nó lại đi so mình với chồng con bạn nó mới cay chứ. Mình phải làm sao bây giờ?".

Bị đòi quà khi cháy túi lại còn được so sánh với 'chồng người ta', anh chồng chỉ nói một câu mà khiến vợ 'tắt điện'

Bị đòi quà khi cháy túi lại còn được so sánh với 'chồng người ta', anh chồng chỉ nói một câu mà khiến vợ 'tắt điện' - 1

Bị đòi quà khi cháy túi lại còn được so sánh với 'chồng người ta', anh chồng chỉ nói một câu mà khiến vợ 'tắt điện' - 2

Từ lời than của anh chồng thì có thể thấy đây là đối tượng khá "ngoan", chẳng giữ lại khoản quỹ riêng nào mà nộp hết cho vợ. Đến việc đi trà đá lặt vặt cũng ngửa tay xin vợ nên vô cùng ngại. Sinh nhật của vợ cũng muốn tặng quà lắm chứ, nhưng túi không có tiền thì lấy đâu ra mà mua được thỏi son bạc triệu?

Đã thế, cô vợ còn chẳng thông cảm mà đi so sánh với "chồng người ta" khiến anh chàng vừa ấm ức vừa cay cú. Không còn cách nào khác, anh chồng đành "bán đứng" việc lăng nhăng của đối tượng được so sánh kia khiến cô vợ lập tức "tắt điện".

Là một trong những chủ đề nóng nên bài viết được rất nhiều người quan tâm. Mặc dù mỗi người một ý, nhưng tổng quát thì có thể chia ra 2 chiều ý kiến. Một bên thì bênh vực vợ, phía còn lại thì bảo vệ chồng: 

"Ôi giời, vợ không giữ tiền đưa cho các ông rồi thì các ông làm loạn à? Nhàn cư vi bất thiện, có tiền rồi hết bia ôm rồi karaoke, nhậu nhẹt liên hồi thì tiết kiệm vào đâu, có khi còn tan cửa nát nhà".

"Cho anh giữ cái thẻ ấy 1 tháng chi tiêu rồi lên đây đăng bài nói chuyện tiếp. Anh cứ thử tự giữ tiền rồi mua sắm mọi thứ trong gia đình, lo tiền điện, nước, mạng, nước mắm, bột canh… các kiểu đi rồi anh sẽ hiểu. Đàn bà bọn tôi cũng khổ lắm chứ chẳng phải cầm tiền là sướng đâu, đôi khi đi chợ mớ rau chênh nhau có nghìn bạc mà còn đắn đo đó anh".

Tuy vậy, số đông khác lại cho rằng: "Mình thấy tiền mình làm ra mình có quyền được tiêu, nếu đưa lương cho vợ thì phải giữ lại chút cho mình tiêu pha, xăng xe, điện thoại, ăn uống bạn bè chứ, đưa hết làm gì. Đã vậy lại được cô vợ quản lý thái quá nữa. Mệt đầu".

"Chả có nhẽ phải giấu giếm đi mà tiêu. Vợ thì cũng phải thoáng thoáng ra tí chứ, chắc các cô ấy nghĩ bọn đàn ông chúng tôi không có bạn bè, không có các mối quan hệ làm ăn hay chi tiêu cá nhân khác? Quản thì quản vừa vừa chứ không đến lúc nó giấu quỹ đen thì lại kêu trời".

"Phụ nữ có mong muốn chồng tặng quà trong ngày sinh nhật là đúng thôi, ai chả thích chồng tặng quà. Nhưng cái chính là cách đòi quà và cách so sánh chồng với người này người kia là sai lè, đàn ông hay phụ nữ cũng như nhau, chẳng ai thích bị so sánh cả. Do cả cách ăn nói không khéo léo của cô vợ này nữa".

Bị đòi quà khi cháy túi lại còn được so sánh với 'chồng người ta', anh chồng chỉ nói một câu mà khiến vợ 'tắt điện' - 3

Tranh cãi mãi vẫn chẳng có bên nào thắng được. Thiết nghĩ, cuộc sống hôn nhân thì tất nhiên tài chính nên gom về một mối, chồng cần chi tiêu minh bạch, vợ cũng không nên bo bo giữ của, cả 2 cùng nhường một bước thì gia đình mới hạnh phúc.

Như một dân mạng đưa ra quan điểm: "Mình nghĩ vợ giữ tiền là đúng, nhưng đừng nên thắt chặt quá, vì đơn giản chồng mình nó đi làm, lương nó mình giữ cả khi nó uống cốc trà đá cũng hỏi xin tiền vợ thì còn ra cái gì. Thứ 2, khi nó đã đưa hết tiền cho mình tức là nó rất tôn trọng vợ, vun vén gia đình. Cho nên đừng bao giờ để nó có cảm giác nó lấy tiền mà như con mình, như đi xin. Phải mình bị vậy cũng ức chế lắm chứ. Cứ nên đưa đủ chi tiêu cá nhân cho chồng, rồi muốn quà gì thì nói năng từ tốn khiêm nhường thôi, ai lại dựng lên xong không được thì đem chồng ra so sánh như thế. Mình là phụ nữ, cũng cầm kinh tế nhưng chưa bao giờ mình để trong ví chồng tao dưới 1 triệu. Đám cưới, đám treo vẫn đóng phong bì cho chồng mình đi bình thường. Nên mình không đồng tình với cách quản tiền và đòi quà bù lu bù loa của bà vợ này".

Dung (SHTT)