Đời sống

Bị cư dân mạng xúm vào chê bữa ăn khuya nấu cho chồng như 'cám lợn', vợ trẻ tủm tỉm giải thích lý do khiến nhiều người ngỡ ngàng

"Chiều chồng chẳng đi đâu mà thiệt, nhiều mom bảo kệ nó, kệ sao mà kệ? Có mỗi tí việc cỏn con thế này không làm được, đừng trách sao chồng nó thích tòm tem bên ngoài nhé!"

Con đường nhanh nhất đi đến tình yêu là qua dạ dày, con đường giúp chị em giữ gìn hạnh phúc bền lâu nhất là năm giữ vị giác của đàn ông. Dù có đi khắp nơi ăn sơn hào hải vị nhưng họ cũng luôn luôn nhớ nhung về bữa cơm nhà của mình. 

Như câu chuyện của cô vợ trẻ mới khoe dưới đây, vì chiều sở thích ăn uống của chồng mà cô vợ thường xuyên phải thức đêm hôm nấu bữa khuya cho chồng: "Bữa ăn đêm của chồng em. Chỉ cần anh nói thích, thì em sẽ chiều. Các mom thấy sao?"

Bị cư dân mạng xúm vào chê bữa ăn khuya nấu cho chồng như 'cám lợn', vợ trẻ tủm tỉm giải thích lý do khiến nhiều người ngỡ ngàng

Bài đăng nhanh chóng thu hút được sự chú ý của nhiều người, lý do là ở khâu trình bày quá xấu: 

"Ủa, sao nấu tô bún gì kì quá! Lộn xộn lanh tanh bành, không múc ra tô mà để nguyên cái nồi vậy?"

"Trời, nhìn cái kiểu bê cả nồi ăn đã thấy mất thẩm mỹ, mất công nấu thì bỏ ra tô đi chị."

"Mom này không thái hành à? Nhìn dài cả mét thấy ghê!"

"Chả hiểu ngon ở đâu mà khoe, cứ như nồi cám lợn ý!"

"Đẹp đẽ gì đâu, chỉ thấy giống cái tô mỳ ăn thừa."

Bị cư dân mạng xúm vào chê bữa ăn khuya nấu cho chồng như 'cám lợn', vợ trẻ tủm tỉm giải thích lý do khiến nhiều người ngỡ ngàng - 1

Nhiều ý kiến cũng đứng ra bênh cô vợ trẻ vì đêm hôm còn "hành" vợ:

"Sao tối không ăn cho no đi, đêm hôm còn làm tội vợ?"

"Thích ăn đêm cho tự đi mà pha mì, mệt người."

"Ha ha, trước mới lấy mình cũng thế, cơ mà sau này con cái vào rồi á, thì nấu cho cả 2 mẹ con ấy."

"Nửa đêm mà bắt mình dậy nấu mình quạt cho vào mặt ấy."

Đứng trước những nhận xét có phần hơi vượt kiểm soát, cô vợ phải nhanh chóng sửa lại bài:

"Edit 1: Đây là chồng em đảo lộn banh lên rồi chứ mấy mom comment như cám lợn em buồn cười quá! Mà đồ ăn cho lợn cũng đúng, chồng em như con heo rồi.

Edit 2: Chồng em làm lao động chân tay, ăn nhiều quen rồi nên dễ bị đói.

Edit 3: Chiều chồng chẳng đi đâu mà thiệt, nhiều mom bảo kệ nó, kệ sao mà kệ? Có mỗi tí việc cỏn con thế này không làm được, đừng trách sao chồng nó thích tòm tem bên ngoài nhé!"

Cô còn nhanh chóng mật bí thành quả của việc chiều chồng: "Lấy nhau được 6 tháng mà chồng em tăng 7 kí các mom ơi. Làm sao để hãm lại bây giờ khi mà đêm nào cũng 9 – 10h lại kêu đói, kêu vợ đi nấu mỳ cho. Riết rồi thành quen, cứ trước khi đi ngủ em lại nấu cho ổng. Cơ mà ghiền cơm vợ nấu nên ổng dính vợ lắm."

Dung (SHTT)