Đời sống

Bé nào cũng thích đồ chơi, nhưng mấy ai có bố khéo tay như "nhà sáng chế" thế này, làm xe tự lái tặng con gái mới chịu

Ông bố trẻ chế xe tự lái tặng con gái khiến các mẹ hết lời khen ngợi.

Mặc dù công việc hàng ngày tốn khá nhiều thời gian, thế nhưng bằng tình yêu dành cho con gái, ông bố trẻ đã “tận dụng” mọi thời gian rảnh rỗi để tìm hiểu, thiết kế và chế ra một “siêu xe” dành riêng cho con gái bé nhỏ của mình.

Ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội, video 2 bố con bên chiếc xe tự lái do ông bố trẻ tự sáng chế đã thu hút được rất nhiều lượt thích, bình luận của mọi người, đặc biệt là các mẹ bỉm sữa. Nhiều mẹ không khỏi thích thú, trầm trồ: "Ông bố tuyệt vời", "Quá đỉnh luôn","Bố nào cũng giỏi như bố này thì tốt quá!".

Tác giả của chiếc xe tự chế này là anh Lò Mạnh Thức, sinh năm 1990, ở Phù Yên, Sơn La.

Video được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người trầm trồ, tán thưởng.

Chị Nguyễn Thị Thu, vợ anh Thức vui vẻ khoe, chiếc xe tự lái này được chồng chị làm trong 3 tuần. Anh không làm liền tù tì, vì còn bận công việc, nên rảnh lúc nào là tranh thủ làm cho con gái lúc ấy. 

Bà mẹ trẻ cũng cho biết, chồng chị cực kỳ yêu chiều con, chưa một lần đánh hay quát mắng con gái. Anh cũng là người rất ham tìm tòi, sáng tạo và thường thích sửa các vật dụng gia đình hay chế đồ dùng cho con.

"Cái xe tự chế này còn chưa hoàn thiện đâu, cần phải makeup cho nó nữa. Chồng mình còn công việc nên cứ rảnh là anh tự mày mò và làm chút một cho con chơi. Trước đây, anh còn chế được cả máy xay thịt, xay ruốc cho vợ nữa. Mua ngoài phải mất hơn 800k. Thật may khi nhà có anh chồng thích sáng chế", chị Thu hào hứng kể.

Bé nào cũng thích đồ chơi, nhưng mấy ai có bố khéo tay như "nhà sáng chế" thế này, làm xe tự lái tặng con gái mới chịu
Cô con gái nhỏ thích thú bên chiếc xe tự lái bố tặng.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Thức tâm sự: "Mình làm xe cho con gái tận dụng từ những đồ đơn giản thôi, không nghĩ được mọi người quan tâm đến thế. Vì thời gian rảnh eo hẹp nên mình làm hơi lâu. Nguyên liệu chính chỉ là chiếc ghế cũ. Mình dùng chiếc ghế này để chế tạo khung xe. Máy được chạy bằng mô tơ 12V và bộ giảm tốc được chế từ củ đề xe máy hỏng, nguyên liệu rất đơn giản phải không, mong đừng cười chê mình nhé".

Không những làm được xe tự lái độc đáo cho con, ông bổ trẻ này còn từng tự tay làm cho con gái chiếc xe cân bằng 3 bánh trước đó. Anh Thức chia sẻ: "Con mình nói là sau này con lớn sẽ đưa bố đi du lịch khắp thế giới, vậy nên, mình làm chiếc xe để con đi du lịch giả vờ khắp xóm thôi, chỉ mong cho con lớn lên theo suy nghĩ và ước mơ của con. Mình làm tất cả chỉ muốn con mình hiểu rằng, bố dành hết tình yêu cho con, muốn con được chơi và trải nghiệm cuộc sống theo cách nhìn của con".

Bé nào cũng thích đồ chơi, nhưng mấy ai có bố khéo tay như "nhà sáng chế" thế này, làm xe tự lái tặng con gái mới chịu - 1
Xe cân bằng 3 bánh anh Thức từng làm tặng con gái.

Trong điện thoại cũng như trên trang cá nhân của chị Thu còn lưu giữ rất nhiều hình ảnh về anh Thức cùng con gái, cũng như những món đồ anh đã tự tay sáng chế cho con, lưu dấu tuổi thơ thú vị của con.

Bé nào cũng thích đồ chơi, nhưng mấy ai có bố khéo tay như "nhà sáng chế" thế này, làm xe tự lái tặng con gái mới chịu - 2
Ngoài thời gian bận rộn cho công việc, anh Thức luôn dành thời gian chơi cùng con gái.
Bé nào cũng thích đồ chơi, nhưng mấy ai có bố khéo tay như "nhà sáng chế" thế này, làm xe tự lái tặng con gái mới chịu - 3
Con gái nhỏ thích thú với món đồ chơi được bố hướng dẫn lắp ghép.

Chị Thu cho biết, ngoài thời gian cho công việc, anh Thức cũng hỗ trợ chị rất nhiều công việc nhà, chơi cùng con gái. Có lẽ vì thế mà bé con nhà chị cũng quấn bố.

Anh Thức và chị Thu hy vọng rằng, dù anh chị không có quá nhiều thứ đắt tiền để cho con, nhưng sau này con lớn, mong con hiểu rằng tất cả những gì bố mẹ làm đều là kết tinh từ tình yêu vô bờ bến dành cho con!

Theo Minh Khôi (Helino)