Đời sống >> Thế giới mạng

Bé gái được mẹ cho 10k ăn sáng vẫn mạnh dạn đi mua trả góp iPhone nhưng điều ai cũng chú ý là chất giọng anh bán hàng

Clip: Bé gái được mẹ cho 10k ăn sáng vẫn

Dù chỉ có 200.000 đồng tiền mặt, nhưng hai cô bé học sinh vẫn mạnh dạn vào cửa hàng điện thoại để mua iPhone trả góp về dùng. Ngoài sự dễ thương của 2 cô bé, người dùng mạng còn chú ý đến giọng nói dễ thương của anh bán hàng.

Vào dịp cuối năm, ai cũng mong muốn được sắm sửa cho bản thân chút đồ để diện Tết. Cũng bởi vậy mà dù chỉ được mẹ cho 10.000 đồng tiền ăn sáng mỗi ngày thế nhưng 2 cô bé lớp 7 đến từ thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái dưới đây vẫn mạnh dạn vào cửa hàng điện thoại để ngỏ ý mua iPhone 7 trả góp. Câu chuyện của 2 cô bé đang khiến nhiều người dùng mạng thích thú bởi sự dễ thương, hồn nhiên. Không chỉ có vậy, dù không phải là nhân vật chính, thế nhưng, giọng nói ấm áp, nhẹ nhàng của anh bán hàng cũng khiến chị em chú ý và "điêu đứng" không kém.

Cụ thể, sau khi được tiếp 2 khách hàng nhí đáng yêu, anh T.H - nhân viên bán hàng trong cửa hàng điện thoại - đã chia sẻ đoạn clip cùng dòng chia sẻ "Đang bận rộn túi bụi thấy 2 em hỏi trả góp mà mình vẫn phải nán lại quay làm kỷ niệm. Hẹn em vài năm nữa trở lại nhé!".

Bé gái được mẹ cho 10k ăn sáng vẫn mạnh dạn đi mua trả góp iPhone nhưng điều ai cũng chú ý là chất giọng anh bán hàng
Đoạn chia sẻ trên mạng xã hội thú hút sự chú ý của nhiều người. (Ảnh chụp màn hình)

Theo dõi nội dung trong đoạn clip cho thấy, hai em học sinh lớp 7 đã chở nhau bằng xe đạp đến của hàng điện thoại để mua iPhone trả góp. Khi thấy sự xuất hiện của 2 khách hàng nhí, anh T.H đã nhiệt tình hỏi han hai bạn xem có tiền để mua điện thoại trả góp hay không. 

Nhận được cái lắc đầu khi hỏi 2 cô bé đã đi làm gì chưa, anh nhân viên cửa hàng vẫn dịu dàng tiếp tục, "Không đi làm thì lấy đâu ra tiền để mua trả góp. Không đi làm thì lấy đâu ra tiền, xin tiền mẹ à?".

Bên cạnh đó, anh nhân viên bán hàng không quên hạch toán giúp hai em số tiền ăn sáng được mẹ cho hàng tháng, "Mẹ cho bao nhiêu tiền một tháng, mẹ cho theo ngày à? 10.000 ăn sáng đúng không, thế 1 tháng được 300.000 nghìn thế thì chưa đủ mua trả góp đâu".

Bé gái được mẹ cho 10k ăn sáng vẫn mạnh dạn đi mua trả góp iPhone nhưng điều ai cũng chú ý là chất giọng anh bán hàng - 1
Hai bạn học sinh lớp 7 chở nhau về nhà sau khi không mua được điện thoại. Ảnh: Facebook

Vì biết 2 khách hàng còn nhỏ và cần được sự cho phép của cha mẹ khi đi mua điện thoại, vậy nên, anh T.H vẫn không quên giới thiệu chiếc điện thoại chỉ có hơn hai triệu đồng thời, không quên dặn dò 2 cô bé về hỏi thêm xem mẹ có đồng ý cho mua không.

Sau một hồi ngập ngừng suy nghĩ, 2 cô bé cho rằng mẹ chắc hẳn sẽ không cho mua. Bên cạnh đó anh nhân viên không quên bông đùa nhẹ nhàng,"Bảo mẹ tăng tiền lên mỗi tháng cho 600.000 vào thì mới đủ mua trả góp". Ngay sau đó, một cô bé hồn nhiên phản bác, "Mỗi ngày mẹ cho 30.000 đồng cơ".

Đến khi hỏi có tiền mặt trả trước hôm nay không, thì hai cô bé nhìn nhau cho biết, "Trả trước 200.000 có được không ạ". Lúc này anh nhân viên bán hàng mới bật cười, "Thôi anh đùa thôi, em bé tuổi quá chưa mua trả góp được, phải 20 tuổi trở lên cơ. Có chị ra đứng tên thì anh làm cho, hay lấy tiền lì xì mua trả thẳng luôn. Mấy hôm nữa là có lì xì rồi"

Khi ấy, hai nữ sinh lớp 7 mới chịu tủm tỉm cười ra về. 

Bé gái được mẹ cho 10k ăn sáng vẫn mạnh dạn đi mua trả góp iPhone nhưng điều ai cũng chú ý là chất giọng anh bán hàng - 2

Đoạn clip trên sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người không khỏi bật cười trước sự ngây ngô của hai cô bé học sinh lớp 7. Đồng thời, nhiều người không quên khen ngợi anh bán hàng có giọng nói dễ thương, dù gặp những vị khách hàng "đặc biệt" như vậy vẫn lịch sự, nhẹ nhàng trò chuyện giải thích cho các em dù biết rằng không bán được hàng.

"Giọng nói anh bán hàng nghe dễ chịu, lịch sự, nghe nói chuyện thôi là biết đẹp trai rồi. Mình mà là khách hàng nghe cũng thấy muốn mua. Chắc các em ấy nhỏ thấy có trả góp trong nhiều tháng được nên mới đến mua thôi chứ cũng không phải đua đòi, làm việc gì xấu. Kiên nhẫn giải thích chút thôi là được mà", tài khoản D.T bình luận.

"Ôi anh bán hàng ơi anh có người yêu chưa, người đâu giọng nghe dễ thương thế. Chẳng biết có bán được hàng hay không, nhưng cứ có khách hàng vào là kiên nhẫn, bình tĩnh trò chuyện giải thích như vậy là thấy thoải mái rồi", một bạn khác bình luận. 

Theo K.A (Helino)