Đời sống

Bật khóc trước bức ảnh bụng mẹ 8x xù xì, rạn nứt như xơ mướp sau sinh: Đức hy sinh quá lớn...

Khi xem bức ảnh bụng rạn, da nhăn , màu thâm sì của người mẹ sau sinh, nhiều người đã không thể cẩm nổi nước mắt... Thương lắm, xót xa lắm nhưng không thể giúp gì được.

Khi xem bức ảnh bụng rạn, da nhăn, màu thâm sì của người mẹ sau sinh, nhiều người đã không thể cẩm nổi nước mắt... Thương lắm, xót xa lắm nhưng không thể giúp gì được.

Bụng mẹ rạn - quá đúng, bởi mẹ mang thai mỗi đứa con trong 9 tháng 10 ngày thì da bụng mẹ rạn nhiều là điều đương nhiên không gì bàn cãi nổi.

Bụng mẹ nhăn nheo - chẳng có gì ngạc nhiên khi bào thai đủ tháng, đủ ngày cũng phải bay ra ngoài thế giới muôn màu sắc, để mẹ và các thiên thần được nhìn thấy mặt nhau, được yêu thương và cùng nhau bước tiếp trên quãng đường đời phía trước.

Bụng mẹ thâm sì cùng những vết sẹo dài hằn sâu chính là dấu tích sót lại khi bác sĩ phẫu thuật mang con ra ngoài, Những đường rạch, mũi kim khâu trên những thớ thịt ấy khiến mẹ đau đớn, ngất xỉu. Ấy vậy nhưng, khi được nhìn thấy con, khi được ngắm thiên thần của mẹ, nỗi đau ấy lại dường như tan biến... Tình mẹ bao la là thế, tình mẹ dạt dào như nước biển ngoài khơi... Mẹ hy sinh thân thể, mẹ để quy luật tự nhiên của tình mẫu tử tàn phá tấm thân gầy cũng chỉ mong con ra đời lành lặn, khôn ngoan và trở thành người có ích cho xã hội.

Khi thấy da bụng mẹ tồi tệ như thế, bạn nên đặt lên đó những nụ hôn đầy lòng biết ơn thay vì những câu chê bai "sao bụng mẹ xấu thế", "sao bụng mẹ rạn vậy"...

Các ông chồng cũng vậy... Chính các đức lang quân là người rõ nhất về vẻ đẹp của vợ mình, sự quyến rũ đến mê hồn của chiếc bụng phẳng phiu, mịn màng của người bạn đời chung chăn chung gối ngay từ khi mới cưới nàng về... Từ khi lấy chồng, phụ nữ mất mất dần, mất dần những gì đẹp đẽ nhất trên cơ thể. Nếu là người đàn ông yêu vợ, các đấng mày râu đừng bao giờ làm vợ buồn nữa nhé, đừng chê bai, so sánh mà hãy yêu thương thật nhiều...

Chia sẻ tại một group trên facebook mới đây, một bà mẹ trẻ đã đăng tải bức ảnh bụng rạn sau sinh của mình. Ngay lập tức bức ảnh nhận được sự chú ý của đông đảo cư dân mạng và bằng chứng là chỉ sau vài ngày, bức ảnh đã nhận về tới hơn 13 nghìn lượt yêu thích và rất nhiều bình luận tỏ ý đồng cảm của các chị em bỉm sữa.

bung-sau-sinh-1

Hình ảnh bụng rạn đăng tải trên mạng xã hội nhận được sự chú ý lớn từ cư dân mạng. 

Chỉ một bức ảnh với làn da bụng nhăn nheo, xù xì, thâm sạm và rất nhiều vết rạn có thể thấy được sự hy sinh lớn lao của người mẹ trong thời gian mang bầu để đưa một sinh linh bé bỏng đến với thế giới này. Có lẽ vì mang ý nghĩa cao cả đó nên bức ảnh càng nhận được sự quan tâm của nhiều cư dân mạng hơn.

Chia sẻ cùng bức ảnh, bà mẹ này viết: “Các mày có biết đây là gì không? Là bụng đấy, bụng tao đấy, sau sinh thằng cu một tháng. Nhìn cái bụng đấy các mày có nghĩ đến ai không? Tao thì thương mẹ tao vô cùng.”

Trên thực tế, không phải bà mẹ nào cũng dũng cảm khoe hình ảnh bụng rạn xấu xí sau sinh của mình như chủ nhân của bức ảnh. Chính vì vậy ngay sau khi bức ảnh này được đăng tải, các mẹ bỉm sữa cũng liên tục đăng hình ảnh vòng 2 sau sinh của mình.

“Bụng bạn giống bụng mình lúc sau sinh quá. Chắc cũng do cơ địa nên ngay khi mang bầu sắc tố da của mình đã thâm đi. Không chỉ rạn ở bụng mình còn bị rạn ở ngực, đùi xuống tận gần chân. Kèm với làn da sạm màu nhìn rất bẩn và xấu. Giờ sinh con gần 4 tháng rồi mà tình hình vẫn chưa được cải thiện. Buồn lắm!”, bà mẹ có nickname Heocon viết.

y

Các mẹ cùng nhau khoe bụng phệ sau sinh dưới bài viết.  

Bên cạnh những bình luận đồng cảm với chủ nhân bức ảnh, một số người khác cũng hiến kế làm đẹp sau sinh: “Chị dùng rượu gừng nghệ thoa đều đặn 2 lần mỗi ngày đi. Kiên trì làm như vậy trong khoảng 2 tháng sẽ thấy hiệu quả.”

PV Khám Phá liên hệ với chủ nhân của bức ảnh này, chị Cao Tình (sinh sống tại Nghệ An) cho biết bức ảnh được chị chụp sau khi sinh con đầu lòng được 1 tháng. Chị Tình cho biết khi mang bầu chị tăng tới 20kg, sắc tố da thay đổi nên sau khi sinh con vùng bụng mới trở nên thâm đen và nhăn nheo thế này.

Hiện tại em bé đầu lòng của chị đã được 7 tháng tuổi. Vì chị vẫn đang nuôi con bằng sữa mẹ nên không muốn sử dụng các sản phẩm làm đẹp để trị rạn da. Từ khi sinh xong, chị vẫn chăm chỉ gen bụng hàng ngày và hiện tại da bụng cũng đỡ thâm, nhỏ gọn hơn nhưng vẫn còn nhăn khá nhiều.

Dù cơ thể xuống sắc sau sinh là vậy nhưng chị Tình cho biết chị vẫn cảm thấy hạnh phúc bởi đó là sự đánh đổi để có được con yêu ngày hôm nay. “Đôi khi nhìn lại bức ảnh này mình cũng thấy khiếp nhưng bù lại cứ ngắm con lớn lên mỗi ngày là cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Mình hy sinh nhan sắc của mình một chút cũng không vấn đề gì.”, chị Tình nói.

Theo Tú Linh (Khỏe & Đẹp)