Đời sống

Bàn ăn 3 người, 4 bộ bát đũa và hành trình 31 năm khiến dân mạng Việt rơi nước mắt

Ba bố con vẫn dọn bốn bộ bát đĩa lên bàn ăn để tưởng nhớ người mẹ đã khuất – bữa tiệc kỉ niệm khiến nhiều người cảm thấy ấm lòng.

Người đàn ông kỷ niệm 31 năm kết hôn với vợ đã khuất

Cô gái Lê Thu Phương đến từ Hà Nội đã đăng tải câu chuyện xúc động về tình cảm của chính bố mình với người mẹ đã khuất khiến nhiều người rơi nước mắt, xúc động.

Chứng kiến người đàn ông lớn tuổi dành trọn tình yêu cho vợ mặc dù bà đã qua đời cách đây 3 năm, không ít người cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ tình yêu đích thực của họ.

Bàn ăn 3 người, 4 bộ bát đũa và hành trình 31 năm khiến dân mạng Việt rơi nước mắt
Câu chuyện cảm động 3 người ăn nhưng có 4 bộ chén đĩa khiến dân mạng nghẹn ngào

Nội dung đoạn tâm sự của Thu Phương:

"Mẹ mất cách đây gần 3 năm. Nhưng năm nào đến ngày kỷ niệm ngày cưới của hai người, cụ cũng mua hoa, nấu cơm ngon, thắp hương, viết tâm thư đăng lên facebook mẹ để tâm sự. Năm nay còn mua hoa xong in cái ảnh dán lên.

Năm nay cụ ốm, đau lưng không nấu nướng bày vẽ được nhiều, ba bố con rủ nhau đi ăn tiệm.

Bàn thì rộng, chỉ có ba người nên nhà hàng để có ba bộ bát đĩa. Đang ngồi chờ thì bố mình bảo là: "Con bảo người ta để một bộ bát đĩa ở đây đi cho mẹ còn ăn với".

Thế là bàn vẫn đủ bốn suất như ngày nào.

Bàn ăn 3 người, 4 bộ bát đũa và hành trình 31 năm khiến dân mạng Việt rơi nước mắt - 1

Bàn ăn 3 người, 4 bộ bát đũa và hành trình 31 năm khiến dân mạng Việt rơi nước mắt - 2
Bát cơm đầy thức ăn và giỏ hoa có hình người mẹ do chính bố của Phương chuẩn bị.

Rồi bố lấy từ trong ví ra ảnh của mẹ, bày mâm bát ra rồi đặt ảnh mẹ ở đấy. Ăn món gì cũng gắp vào bát cho mẹ một miếng. Cứ gắp rồi nói:

"Mẹ nó ăn cua bấy nhé.

Này tôm này em ăn đi.

Để cho mẹ bát chả cá nhé. Ngon lắm!"

....

Bàn bên cạnh cứ quay ra nhìn không hiểu gì. Chị em mình cũng cứ gắp cho mẹ, nào gà, nào cá... cảm giác như vẫn có mẹ ở bên cạnh thật!"

Bàn ăn 3 người, 4 bộ bát đũa và hành trình 31 năm khiến dân mạng Việt rơi nước mắt - 3
"Bố lấy từ trong ví ra ảnh của mẹ, bày mâm bát ra rồi đặt ảnh mẹ ở đấy. Ăn món gì cũng gắp vào bát cho mẹ một miếng..."

Câu chuyện xúc động của cô gái trẻ khiến ai nấy đều cảm thấy ấm áp và mong ước có một tình yêu như vậy. 

Người dùng Phương Thảo chia sẻ: "Đọc mà rưng rưng nước mắt, chỉ muốn nói đúng là người phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Bác gái tuy không thể ở bên bố con chị nhưng ở nơi xa bác ấy sẽ không ngừng mỉm cười.

Vì bác đã chọn đúng người đàn ông của đời mình rồi"

Bàn ăn 3 người, 4 bộ bát đũa và hành trình 31 năm khiến dân mạng Việt rơi nước mắt - 4

"Hàng ngày trên báo đài ra rả những thông tin như ngoại tình, đánh ghen, chồng xử tệ với vợ khiến càng ngày người ta càng mất niềm tin vào tình yêu. Cảm ơn câu chuyện ấm áp của bạn và chúc gia đình bạn luôn hạnh phúc nhé", Ngọc Anh bình luận.

Chuyện tình yêu đẹp thời "ông bà anh"

Không chỉ lúc vợ mất đi, người đàn ông này mới nhớ thương, tiếc nuối mà theo Thu Phương kể thì bố cô từ trước đến nay đều rất chiều chuộng mẹ cô.

Bàn ăn 3 người, 4 bộ bát đũa và hành trình 31 năm khiến dân mạng Việt rơi nước mắt - 5

Bàn ăn 3 người, 4 bộ bát đũa và hành trình 31 năm khiến dân mạng Việt rơi nước mắt - 6
Thu Phương vô cùng tự hào trước tình yêu thương mà bố cô dành cho mẹ

"Bố mình yêu mẹ lắm. Hồi mẹ còn sống cũng chiều chuộng, chăm sóc mẹ. Vợ chồng có lúc này lúc kia nhưng nhìn chung gia đình mình hạnh phúc.

Rồi mẹ ra đi đột ngột khiến ba bố con bàng hoàng, đến giờ này vấn chưa nguôi. Bố là người đau đớn nhất vì còn quá nhiều điều ông còn muốn chiều vợ, làm cho vợ mà đành bất lực".

Tuy nhiên, cô gái trẻ cũng không muốn nhắc nhiều đến nỗi mất mát quá lớn mà bố và hai chị em cô đã và đang phải trải qua.

Đến hiện tại và mãi về sau, Thu Phương chỉ muốn thể hiện niềm hạnh phúc và hãnh diện trước tình cảm thủy chung mà bố cô dành cho người vợ đã khuất của mình.

Bàn ăn 3 người, 4 bộ bát đũa và hành trình 31 năm khiến dân mạng Việt rơi nước mắt - 7
Hình ảnh cách đây 5 năm, khi gia đình còn đủ 5 thành viên

Lê Thu Phương bộc bạch: "Mình viết đôi dòng tâm sự lên mạng xã hội để mong mọi người chia vui cùng gia đình mình trong ngày kỉ niệm của bố mẹ cho ấm áp.

Dù chỉ đăng lên một diễn đàn cho vui nhưng không ngờ lại nhận được nhiều sự quan tâm và đồng cảm đến vậy. Mình không để ý lắm đến việc được bao nhiêu lượt like, share nhưng thực sự mọi người khiến mình quá bất ngờ và ấn tượng trước con số gần 30 nghìn lượt thích. Rất cảm ơn các bạn!

Điều đó chứng tỏ rằng những điều tốt đẹp, đáng yêu vẫn còn có sức lan tỏa rất mạnh hơn là những tin tức tiêu cực, giật gân tràn lan trên mạng".

Cuối cùng, chủ nhân bài viết hi vọng rằng thông qua câu chuyện của mình, các bạn trẻ, những ai may mắn còn có bố mẹ bên cạnh đều biết trân trọng mọi khoảnh khắc có đầy đủ gia đình, người thân ở bên.

Theo Ngân Hà (Soha/Trí Thức Trẻ)