Đời sống

Anh chồng Sài Gòn bị vợ 'cấm vận' chăn gối 5 năm vì tội ngoại tình

Ban ngày, anh Tùng được vợ lo cho từng bữa ăn, ủi cho từng cái áo. Nhưng đêm đến là cảnh ôm ngối ngủ, có vợ như không.

Hơn 5 năm qua, cả anh Tùng (50 tuổi, ở phường 4, quận Bình Thạnh, TP HCM) và vợ là chị Lụa đều nhiều lần muốn chấm dứt quan hệ vợ chồng mà không làm được. Nguyên nhân chỉ vì, họ không muốn mâu thuẫn của mình ảnh hưởng đến sự phát triển của con trai và bố mẹ hai bên. Nhưng sống trong cảnh diễn kịch hạnh phúc với người ngoài, về nhà thì chiến tranh lạnh, anh chị vô cùng mệt mỏi.

Chị Lụa, anh Tùng cùng quê, cùng làm trong ngành hàng không. Họ kết hôn đã hơn 25 năm, có một con trai đang học cấp ba. Ở tuổi 50, anh Tùng vẫn rất trẻ, phong độ. Còn chị Lụa chẳng mấy khi được chồng quan tâm, chia sẻ chuyện buồn vui. Chị chỉ gắng chịu đựng để gia đình yên ấm.

Năm 2010, anh Tùng bắt đầu sử dụng mạng xã hội. Ở đó, anh kết bạn, giao lưu với nhiều cô gái trẻ, phụ nữ có gia đình. Rồi anh có tình ý với người phụ nữ tên Xuân, quê Ninh Thuận, kém 15 tuổi. Cô này từng bỏ chồng, công việc không ổn định, nhưng ăn nói nhẹ nhàng, khiến anh thấy thu hút.

Anh chồng Sài Gòn bị vợ 'cấm vận' chăn gối 5 năm vì tội ngoại tình
Bị vợ trừng phạt dài ngày, anh Tùng vừa giận mình, vừa trách chị Lụa đã quá lạnh lùng. Ảnh: P.T

Chị Lụa muốn xin cho cháu trai mình vào làm ở hãng hàng không, anh Tùng bảo sẽ giúp vợ, rồi ngầm trao đổi với Xuân vì cô này nói "có người quen làm chức to ở một hãng". Một mặt anh đưa 600 triệu cho bạn gái làm lộ phí, mặt khác, anh lén lút vào khách sạn hâm nóng tình cảm với người tình để tỏ lòng biết ơn.

Mối quan hệ của họ giấu kín được hơn hai năm thì bị lộ, khi Xuân ôm tiền bỏ trốn, không thực hiện lời hứa. Chẳng còn cách nào khác, anh Tùng phải thú nhận tất cả với vợ. Chị Lụa nghe rất sốc. “Tôi đã nhầm khi nghĩ anh ấy hiền, cộc cằn thì chẳng ai để ý. Thế nhưng, người ta chỉ đối xử như vậy với vợ, còn khi ngoại tình thì khác hoàn toàn”, chị Lụa tâm sự.

Dù sống với chồng bằng sự ghê tởm và thù hận, nhưng chị Lụa không muốn ra tòa giải thoát. “Mang chuyện gia đình kể ở tòa chỉ xấu chàng hổ thiếp, chứ chẳng giải quyết được gì”, chị nói. Chị vừa cùng chồng lên kế hoạch đòi lại tiền, vừa thực hiện kế hoạch trừng phạt bạn đời.

Ban ngày chị nấu cho anh những bữa ăn ngon, ủi cho anh những bộ quần áo, vui vẻ cùng chồng đi giao lưu, gặp gỡ bạn bè, người thân. Còn đêm đến, chị ôm gối vào phòng khác ngủ. Những khi chỉ có hai người, chị xem anh như vô hình.

“Là vợ chồng, sống như thế tôi buồn lắm. Nhưng nằm bên cạnh chồng, nghĩ đến lúc người ta mặn nồng với người khác, tôi không thể tha thứ được”, chị Lụa tâm sự. Số tiền bị Xuân lừa họ đã lấy lại được một nửa, nhưng suốt hơn 5 năm qua, anh Tùng vẫn phải trả giá cho việc làm của mình.

"Nhìn cô ấy đêm nào cũng ôm gối bỏ đi, rồi trò chuyện vui vẻ ở phòng bên cạnh với người nhà, nói thật, tôi hụt hẫng và chán vô cùng”, anh Tùng chia sẻ. Anh kể thời gian qua đã tìm nhiều cách xin vợ tha thứ, thậm chí nhờ anh chị em, bố mẹ hai bên can thiệp vẫn không xong. Để bớt cô quạnh, hàng ngày anh vùi đầu vào công việc, rảnh lại lên mạng tìm người trò chuyện.

Thạc sĩ tâm lý Lê Thị Minh Hoa, Viện tâm lý và Giáo dục Pháp luật TP HCM cho biết, chuyện những người vợ trừng phạt chồng ngoại tình như cách của chị Lụa hiện nay không phải hiếm. Nguyên nhân là do họ quá ghê tởm việc làm cũ của chồng nên không thể mở lòng tha thứ. Thế nhưng, đó là một sai lầm, đẩy mâu thuẫn vợ chồng càng trở nên trầm trọng hơn. Các ông chồng dù biết mình sai, tuy nhiên, nếu bị ức chế quá lâu sẽ trở nên đổ đốn. Họ sẽ tiếp tục ngoại tình và chẳng muốn góp thêm gạch để xây căn nhà hạnh phúc.

Còn người vợ cũng chẳng thoải mái khi phải sống bằng vỏ bọc trong chính ngôi nhà của mình. Họ cứ thế gồng lên để giữ chính kiến và bảo vệ bức tường thành và gặm nhấm đau khổ.

Theo bà Hoa, nếu vợ chồng chị Lụa không muốn đường ai nấy đi thì hãy ngồi lại với nhau, thẳng thắn nói ra tất cả những bức xúc để có hướng giải quyết. Trường hợp không thể mở lòng được nữa thì nên mạnh dạn giải thoát, để cuộc sống thoải mái hơn. Có khi không còn ở bên nhau nữa, cả hai người mới biết trân quý.

"Biết mình sai, anh Tùng đã xin lỗi. Tôi nghĩ, chị Lụa hãy tha thứ cho chồng để mình vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Bởi vì, chẳng ai sống mà hoàn hảo đến mức không mắc sai lầm", vị chuyên gia nói.

* Tên nhân vật đã thay đổi.

Theo Phan Thân (VnExpress.net)