Đời sống

Ấm ức đăng mâm cơm 4 món đầy đặn còn bị mẹ chồng chê bai 'không có gì ăn', nàng dâu bất chợt tỉnh ngộ nhờ hội chị em tư vấn

Sau khi nhận được rất nhiều lời nhận xét khắc nghiệt của cộng đồng mạng, nàng dâu trẻ cũng ngậm ngùi nhận lỗi sai về mình.

Người xưa vẫn có câu "của một đồng, công một nén", dù bếp núc là việc hàng ngày nhưng khi bỏ tâm bỏ sức ra nấu một bữa cơm chu đáo thì ai chẳng mong được người thân đón nhận nhiệt tình. 

Thế nhưng, "đời không như là mơ", không phải là cứ cố gắng là sẽ nhận được lời khen. Như trường hợp của nàng dâu với mâm cơm 4 món còn bị cả nhà chê bai là không có gì ăn dưới đây đã lên mạng kể lể: "Mâm cơm như này chồng và mẹ chồng vẫn bảo chả có gì ăn! Không biết làm gì ăn!"

Ấm ức đăng mâm cơm 4 món đầy đặn còn bị mẹ chồng chê bai 'không có gì ăn', nàng dâu bất chợt tỉnh ngộ nhờ hội chị em tư vấn

Nhìn thoáng qua thì mâm cơm mà cô nàng đăng tải cũng khá đầy đặn với: canh trứng cà chua, cá rán, dưa chuột chẻ và trứng xào mướp đắng mà vẫn còn bị chê khiến nhiều chị em thắc mắc:

"Ủa, thấy cũng nhiều món mà. Không được hấp dẫn lắm thôi chứ thế này còn chê thì ăn gì?"

"Chắc gặp phải mẹ chồng khó tính rồi. Nhiều người ăn rau chứ dưa chuột chẻ với mướp đắng thế kia không tính đâu."

"Không biết các mom thấy sao chứ em thấy bình thường mà nhỉ. Thử hỏi mẹ chồng xem sao, cứ ngồi đó mà đoán già đoán non làm gì?"

Ấm ức đăng mâm cơm 4 món đầy đặn còn bị mẹ chồng chê bai 'không có gì ăn', nàng dâu bất chợt tỉnh ngộ nhờ hội chị em tư vấn - 1

Thế nhưng nhiều người tinh ý khác đã nhanh chóng "mổ xẻ" ra điểm thiếu sót:

"Em nhìn mâm cơm xem, ngoại trừ dưa chuột là kiểu ăn chơi thì toàn món tanh. Cá rán không có nước chấm chanh tỏi ớt ngon nhiều người cũng không chấm đâu. Canh cà chua trứng thì như canh trứng cà chua, tham trứng quá không ngon đâu, lại còn tanh lòm nữa."

"1 mâm cơm toàn đồ tanh ai mà thích cho được?"

"Chắc có người phải kiêng đồ tanh chăng? Nhìn mâm cơm của mom này có mỗi đĩa cá rán là ngon nhưng bát nước chấm lại chán đời thế."

"Canh trứng cà chua à? Nhìn mà hãi hùng. Thế này mà vừa hết bốc hơi cái thôi là ăn tanh không chịu nổi đâu."

Có lẽ nhờ nhiều ý kiến như vậy mà cô vợ đã rút được kinh nghiệm cho mình:

"Mẹ chồng em vừa tiêm thuốc đau lưng về kiêng đồ tanh, chồng em bị ngã xe máy chắc cũng kiêng. Nhưng họ cũng không dặn, chỉ là em nấu xong mẹ chồng em không cho chồng em ăn. Thôi em cũng cảm ơn các mom, bữa sau em rút kinh nghiệm."

Dung (SHTT)