Chuyện lạ

Quên chỗ đỗ, 20 năm sau vẫn tìm thấy xe

Một người đàn ông ở Đức vừa được đoàn tụ với chiếc xe ô tô sau suốt 20 năm quên mất mình đỗ xe ở đâu.

Chính quyền thành phố Frankfurt đã phát hiện ra chiếc xe trong ga-ra của một tòa nhà sắp được tháo dỡ. Một cư dân của thành phố cũng đã gọi điện để thông báo về chiếc xe bị mất. Sau 20 năm bị bỏ xó trong ga-ra, chiếc xe đã trở nên tàn tạ đến mức không đủ an toàn để lái được nữa.

Quên chỗ đỗ, 20 năm sau vẫn tìm thấy xe
ảnh minh họa

Cảnh sát đã chở người đàn ông 76 tuổi đến gặp lại chiếc xe Volkswagen Passat mất tích bấy lâu.

Theo chính quyền thành phố, người đàn ông này cho rằng mình bị trộm xe chứ không hề nghĩ rằng xe của mình vẫn nằm nguyên vẹn tại nơi mà ông đỗ xe, một vị trí khá khuất mắt. Ông đưa tin báo mất xe từ tận năm 1997.

"Chiếc xe đã không thể dùng được nữa và sẽ được đưa đến bãi phế thải", chính quyền thành phố cho biết.

Truyền thông địa phương đưa tin khi tòa nhà được cải tạo, người ta phát hiện ra chiếc xe và vì vị trí đỗ xe gây cản trở công việc nên cảnh sát đã tiến hành điều tra xem chủ xe là ai.

Theo Ngô Vân (Dân Trí)