Chuyện lạ

Ngã xuống giếng, cặp cún con được rắn hổ mang chúa bảo vệ suốt 48 tiếng

Hai chú cún con ở bang Punjab, tây bắc Ấn Độ khi rơi xuống giếng đã bất ngờ được một con rắn hổ mang chúa che chở.

Hai chú cún con ở bang Punjab, tây bắc Ấn Độ khi rơi xuống giếng đã bất ngờ được một con rắn hổ mang chúa che chở.
Câu chuyện xảy ra ở bang Punjab nằm phía tây bắc Ấn Độ. Hai chú chó con không hiểu rong chơi thế nào đã không may bị rơi xuống một cái giếng cạn. Cái giếng bị bỏ hoang lâu ngày, sâu hoắm, lũ chó nhỏ yếu ớt không thể tự mình trèo ra, cũng chẳng đủ sức sủa lên, gây tiếng động cầu cứu.

Phải đến một thời gian sau, người chủ mới phát hiện ra đàn chó thiếu mất 2 chú cún con. Con chó mẹ có lẽ đã đánh hơi ra mùi con của mình, liên tục sủa nhặng lên ở chỗ giếng cạn, nơi hai chú cún con kia đang run rẩy bên dưới.

Lần theo tiếng sủa của chó mẹ, cuối cùng người chủ cũng đã tới bên miệng giếng. Ông thò đầu xuống quan sát thì giật mình phát hiện ra một điều kỳ lạ.

Phía bên dưới đáy giếng là hai chú chó con. Thế nhưng chúng không chỉ có một mình. Bên cạnh hai chú cún là một con hổ mang chúa đang cuộn mình, bành hai mang trông rất hung dữ. Tuy nhiên, con rắn chẳng hề động đến hai chú cún, mặt khác, lại có vẻ đang ra sức bảo vệ lũ trẻ tội nghiệp, che chở chúng khỏi khu vực vùng nước trũng nguy hiểm phía bên kia của đáy giếng.
 

 Rắn hổ mang chúa che chở hai chú chó nhỏ tội nghiệp bị rơi xuống giếng.

 
Chủ nhân của cặp chó đã ngay lập tức gọi lực lượng cứu hộ tới đưa hai chú cún con ra khỏi giếng cạn. Hai con chó nhỏ đáng yêu đã bị kẹt dưới giếng suốt 48 tiếng đồng hồ. Nhưng thật may là chúng còn có một "bậc tiền bối" tuy dáng vẻ hung dữ nhưng lại rất bao dung kia che chở.

Được biết, ngay lúc đội cứu hộ tới giải cứu cặp chó, con rắn hổ mang đã bò sang phía bên kia giếng, nhường đường để bọn trẻ được giải thoát. Đôi cún nhỏ không có bất cứ thương tích nào, chỉ hơi mệt vì đói, vì sợ. Con rắn hổ mang chúa sau đó cũng được vớt lên và thả về tự nhiên.

Và theo ý kiến một chuyên gia về bò sát, hổ mang chúa tuy là một loài có nọc cực độc, vô cùng nguy hiểm, thế nhưng chúng chỉ ăn các loài rắn khác, động vật gặm nhấm hay gia cầm, thế nên chúng không tấn công hai con chó nhỏ.
 
Tuy nhiên, đến một con vật được coi là hung dữ, nguy hiểm bậc nhất trên thế giới, loài động vật tượng trưng cho những mưu mô bí hiểm, bị con người xa lánh sợ sệt mà lại có thể bảo vệ hai chú chó nhỏ vô điều kiện như vậy đấy. Âu cũng là một câu chuyện đáng để suy ngẫm.
 
>> Những đám cưới kỳ lạ giữa người và động vật
>> Singapore: Cả nước náo loạn vì một con mèo chết 
 
Theo Lương Hồng Phúc (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)