Chuyện lạ

Mẹ mang thai hộ con gái bị ung thư

Biết con gái không thể tự mang thai đứa con của mình, bà Julie không ngại đề nghị mang thai hộ để biến ước mơ làm mẹ của con trở thành sự thực. 

Biết con gái không thể tự mang thai đứa con của mình, bà Julie không ngại đề nghị mang thai hộ để biến ước mơ làm mẹ của con trở thành sự thực. 

Jessica hạnh phúc bế cậu con trai do chính mẹ cô mang thai và sinh ra. Ảnh: Wales News Service

Julie Bradford, 44 tuổi, sống ở quận Gwent, phía đông nam xứ Wales, cho biết bà cảm thấy may mắn  "khi được trao cho cơ hội để thu xếp mọi việc ổn thỏa" sau nhiều năm sống trong lo lắng và nhận phải các tin dữ. 

Theo Mirror, con gái bà Julie là Jessica, 21 tuổi, đã đông lạnh trứng cách đây ba năm trước khi tiến hành điều trị ung thư với hy vọng sau này có thể được làm mẹ. Và cuối cùng, mong muốn đó của cô đã trở thành hiện thực khi chính bà Julie là người mang thai và sinh hộ con gái. 

Bé Jack chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3 kg và là niềm tự hào của mẹ Jessica cũng như bà ngoại Julie. 

"Mẹ tôi là người phụ nữ dũng cảm và tuyệt vời nhất thế giới. Tôi yêu mẹ rất nhiều khi mang đến cho tôi cậu con trai này. Từ lúc còn trẻ, tôi đã luôn mong ước được làm mẹ và điều đó đã trở thành sự thực", Jessica nói. 

Jessica được đưa vào bệnh viện cấp cứu năm 2013. Ban đầu, cô được chẩn đoán mắc một căn bệnh lây lan qua đường tình dục, nhưng các xét nghiệm sau đó cho thấy cô thực chất bị ung thư. 

"Tại bệnh viện, tôi phải làm sinh thiết và sau ba ngày thì kết quả cho thấy tôi bị ung thư. Lúc siêu âm, họ nhận ra tế bào ung thư tồn tại trong các hạch bạch huyết và khẳng định tôi sẽ không thể sinh con", bà mẹ trẻ kể lại. 

Tuy vậy, Jessica được gợi ý hãy đông lạnh trứng để có cơ hội có con trong tương lai, và mẹ cô, bà Julie, đã đề nghị mang thai hộ. 

me-mang-thai-ho-con-gai-bi-ung-thu-1

Jessica và chồng Ree Jenkins bên con trai mới sinh. Ảnh: Wales News Service

"Họ lấy ra 21 quả trứng trước khi tôi bắt đầu tiến hành hóa trị nhưng chỉ có 10 quả sống sót. Chúng được phối với tinh trùng chồng để thành phôi và nuôi dưỡng trong 2 tuần trước khi đem đông lạnh", Jessica kể. 

Jessica và chồng Ree Jenkins thông báo tin con trai chào đời hôm 2/12 trên tài khoản Facebook và bày tỏ sự sung sướng, tự hào với bạn bè, người thân.

Hiện bệnh tình của cô đã thuyên giảm và thường xuyên phải kiểm tra định kỳ để đảm bảo rằng tế bào ung thư không quay trở lại. Cô cũng đang nỗ lực vận động các cô gái trẻ hãy tiến hành các xét nghiệm tế bào để phát hiện ra những vấn đề về sức khỏe sớm nhất có thể. 

Trong khi đó bà Julie chia sẻ suốt 3 năm qua, bà luôn cảm thấy buồn phiền và bất lực khi chứng kiến con gái phải chống chọi với đau đớn. Lúc biết căn bệnh quái ác sẽ tước đi quyền làm mẹ của con, bà lập tức quyết định sẽ làm người mang thai hộ cho con. 

"Tôi may mắn có cơ hội mang thai hộ đứa con của Jessica và Rees, và đây là một niềm vinh dự", bà khẳng định. 

Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)