Chuyện lạ

Lừa cắn siêu xe vì tưởng nhầm là cà rốt

Tòa án Đức lệnh cho một nông dân phải đền bù thiệt hại sau khi con lừa của ông cắn cản sau siêu xe màu cam đỗ cạnh bãi đất.

Tòa án Đức lệnh cho một nông dân phải đền bù thiệt hại sau khi con lừa của ông cắn cản sau siêu xe màu cam đỗ cạnh bãi đất.

lua-can-sieu-xe-vi-tuong-nham-la-ca-rot

Cảnh sát cho biết con lừa tên Vitus có thể đã nhầm chiếc siêu xe hiệu McLaren 650S Spider trị giá 376.000 USD đỗ cạnh chuồng của nó ở Vogelsberg, Đức, với một củ cà rốt khổng lồ khi cắn phần sau xe, phá hỏng lớp sơn và một chi tiết làm từ sợi carbon, BBC hôm qua đưa tin.

lua-can-sieu-xe-vi-tuong-nham-la-ca-rot-1

Zahn đứng cạnh chỗ bị lừa cắn. Ảnh: AP

Toàn án bang Giessen chấp nhận đơn kiện của chủ xe, thương gia Markus Zahn, và lệnh cho chủ con lừa bồi thường 7.060 USD sau vụ tai nạn. Tuy nhiên, người nông dân từ chối đền bù thiệt hại vì cho rằng Zahn nên đỗ xe ở chỗ khác.

Tổng thiệt hại do Vitus gây ra là 40.268 USD nhưng công ty bảo hiểm không đồng ý chi trả toàn bộ và kết luận lỗi một phần do Zahn đậu sai chỗ. Zahn chia sẻ ông nhận thấy sự việc có phần hài hước nhưng vẫn nhấn mạnh chủ con lừa cần thanh toán nốt phần tổn thất còn lại.

Theo Phương Hoa (VnExpress.net)