Chuyện lạ

Leo đỉnh Everest bằng chân giả

Chinh phục đỉnh Everest, “nóc nhà” của thế giới thật sự là một thách thức khó vượt qua cho những người khỏe mạnh, nhưng một nhóm cựu binh Mỹ quyết định lao núi, thậm chí trên chân giả.

Chinh phục đỉnh Everest, “nóc nhà” của thế giới thật sự là một thách thức khó vượt qua cho những người khỏe mạnh, nhưng một nhóm cựu binh Mỹ quyết định lao núi, thậm chí trên chân giả.

Một cựu binh Mỹ quyết định leo đỉnh Everest với chân giả - Ảnh: ABC News 

Theo đài ABC News ngày 18.5, một trong những người tham gia đoàn leo núi là cựu hạ sĩ quan Chad Jukes, người mất chân phải trên chiến trường Iraq khi chiếc xe chở ông cán trúng thiết bị nổ tự tạo vào tháng 12.2006.

Nếu thành công, ông Jukes sẽ là cựu binh bị thương tật đầu tiên leo đến đỉnh núi cao nhất thế giới, với độ cao 8.848 m này.

Sau khi mất chân, ông Jukes vẫn không từ bỏ đam mê leo núi, và để có thể chịu đựng được hoạt động gian khổ khi chinh phục Everest, chiếc chân giả được thiết kế đặc biệt. Cho đến nay, tình trạng của cựu binh này vẫn ổn.

Leo đỉnh Everest bằng chân giả - ảnh 2

Thời tiết tại Everest không quá thuận lợi cho đoàn leo núi - Ảnh: ABC News

Dẫn đầu đoàn là trung úy Harold Earls, 23 tuổi, thuộc sư đoàn bộ binh số 3 đóng tại căn cứ Stewart thuộc bang Georgia, với mục tiêu nâng cao nhận thức của mọi người về thảm trạng tự sát trong quân đội Mỹ.

Nếu điều kiện thời tiết cho phép, họ sẽ có thể lên đến đỉnh vào ngày 23.5 (giờ địa phương).

Theo Phi Yến (Thanh Niên Online)