Chuyện lạ

Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một tên cướp có vũ trang vừa cướp... vừa dưỡng da mặt

Vừa qua, cảnh sát Los Angeles đang tiến hành vào cuộc điều tra bắt khẩn cấp một đối tượng đã thức hiện 7 vụ cướp vũ trang chỉ trong 2 tuần. Và điều đáng nói ở đây, tên cướp hoàn hảo che giấu nhân dạng của mình bằng... mặt nạ dưỡng da.

Từ thông tin nhận được, tên cướp có dáng người cao to, che giấu khuôn mặt bằng chiếc mặt nạ dưỡng da của phụ nữ. Tên cướp có vũ trang đang gây ra một cơn hoảng loạn cho người dân ở Eagle Rock với 7 vụ cướp chỉ trong vỏn vẹn 2 tuần. 

Theo đoạn băng do camera của một cửa hàng quay lại, nghi phạm được ghi nhận là đeo một chiếc mặt nạ làm đẹp da của phái nữ, rút súng đe dọa sẽ bắn nhân viên cửa hàng nếu họ không giao nộp tiền trong tủ. Vụ gần đây nhất mà tên cướp này thực hiện là vào đêm thứ 3 vừa rồi tại điểm giao đại lộ York và phố 46.

Lấy lời khai của một nhân chứng, anh ta cho biết rằng hắn ta bắt đầu đếm ngược sau 3 giây phải giao nộp toàn bộ số tiền của họ cho hắn, nếu không hắn sẽ nổ súng. Nhân chứng này cũng xác thực thêm tên cướp này đúng là có đeo một chiếc mặt nạ giấy màu trắng, thứ mà phụ nữ hay dùng vào mỗi tối. 

Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một tên cướp có vũ trang vừa cướp... vừa dưỡng da mặt
Hình ảnh camera an ninh ghi nhận lại được của tên cướp. 

Hình ảnh được ghi lại không quá rõ để nhận dạng được danh tính của tên cướp này, nhưng đủ để cảnh sát có thể tìm ra những đặc điểm nổi bật của hắn. Tên cướp là một người đàn ông da màu, cao tầm 1m80, thường hay ghé vào cửa một hàng mỹ phẩm. 

Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một tên cướp có vũ trang vừa cướp... vừa dưỡng da mặt - 1

Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một tên cướp có vũ trang vừa cướp... vừa dưỡng da mặt - 2
Tên cướp là một người đàn ông da màu, cao tầm 1m80.

Tên cướp thường hay hành động theo kiểu đếm ngược để đe dọa các nạn nhân giao ra toàn bộ số tiền mà họ đang có, theo khai nhận, thông thường hắn ta thường cho họ 5 giây để giao nộp tài sản nhưng thỉnh thoảng hắn giảm bớt thời gian đó xuống chỉ còn 3 giây đếm ngược. 

Theo phân tích từ phía cảnh sát điều tra khu vực, tên cướp có những động thái còn nhiều sơ hở và khá lúng túng trong quá trình thực hiện vụ cướp, từ đó có thể nghĩ rằng hắn ta không phải xuất thân từ một kẻ trộm cắp chuyên nghiệp. Và luôn luôn xuất hiện cùng với hắn là một khẩu súng lục loại cũ, dĩ nhiên còn có chiếc mặt nạ dưỡng da "hàng hiệu".

Lần đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, một tên cướp có vũ trang vừa cướp... vừa dưỡng da mặt - 3

Có lẽ đây là một vụ án trộm cắp tài sản vừa đáng sợ vừa buồn cười của cảnh sát Mỹ trong những ngày qua, lần đầu tiên trong lịch sử xuất hiện một tên trộm vừa cướp được tiền, vừa chăm sóc được cả da mặt trong quá trình cướp.  

Theo Duy Khang (Thethaovanhoa.vn)