Chuyện lạ

Làm sao bạn có thể tin rằng đứa bé sơ sinh này thực ra đã... 17 tuổi?

Trang mạng xã hội QQ mới đây đã đăng câu chuyện đầy xúc động về một cô gái 17 tuổi sống tại Singapore.

Trang mạng xã hội QQ mới đây đã đăng câu chuyện đầy xúc động về một cô gái 17 tuổi sống tại Singapore. 

Có ngờ đâu, khi sinh ra, cô bé Pei Shan vốn dĩ không có gì khác lạ so với bao em bé sơ sinh khác, nhưng mới chỉ đến tháng thứ 4, bé đã phải nhập viện gấp do có dấu hiệu khó thở.

Cơ thể của em không thể phát triển một cách bình thường, cụ thể là chân tay của Pei Shan sẽ ngắn hơn so với chiều dài chuẩn. (Ảnh: QQ)
Cơ thể của em không thể phát triển một cách bình thường, cụ thể là chân tay của Pei Shan sẽ ngắn hơn so với chiều dài chuẩn. (Ảnh: QQ)

Trải qua hàng loạt xét nghiệm, các bác sĩ cuối cùng buộc phải báo cho vợ chồng ôngTeo Qi Kuang và bà Florence ChewKuang một tin khủng khiếp rằng cô con gái đầu lòng của họ đã mắc phải một chứng bệnh lạ, khá hiếm gặp. Theo đó, cơ thể của em không thể phát triển một cách bình thường, cụ thể là chân tay của Pei Shan sẽ ngắn hơn so với chiều dài chuẩn và cần phải theo dõi thường xuyên.

17 năm trôi qua, bé Pei Shan năm nào nay đã được 17 tuổi, nhưng hình hài của em mãi mãi vẫn là của một đứa trẻ sơ sinh, ngoại trừ phần đầu phát triển to hơn so với cơ thể.

17 tuổi, nhưng hình hài của em mãi mãi vẫn là của một đứa trẻ sơ sinh, ngoại trừ phần đầu phát triển to hơn so với cơ thể. (Ảnh: QQ)
17 tuổi, nhưng hình hài của em mãi mãi vẫn là của một đứa trẻ sơ sinh, ngoại trừ phần đầu phát triển to hơn so với cơ thể. (Ảnh: QQ)

Chính căn bệnh kì lạ này, Pei Shan hiện vẫn không thể đi lại cũng như tự làm mọi sinh hoạt cá nhân như bao người khác. Thậm chí đến giờ, cô vẫn phải dùng tới máy trợ thở và... đóng bỉm.

Được biết, hiện các bác sĩ vẫn không thể chẩn đoán chính xác được căn bệnh của Pei Shan là gì, vì vậy các biện pháp chữa trị cho cô bé tính tới thời điểm này vẫn chỉ là bất khả thi, vô vọng.

Căn bệnh của em vẫn chưa có một chẩn đoán chính xác, gây khó khăn cho quá trình điều trị. (Ảnh: QQ)
Căn bệnh của em vẫn chưa có một chẩn đoán chính xác, gây khó khăn cho quá trình điều trị. (Ảnh: QQ)

Giờ đây, có lẽ Pei Shan cùng cha mẹ của cô chỉ còn biết trông đợi vào một phép màu xảy ra mà thôi. Và đến tận thời điểm này, họ vẫn không ngừng hi vọng..

Theo Vân Phong (Yan.vn/Thethaovanhoa.vn)