Chuyện lạ

Hy hữu: Nhận tinh trùng hiến tặng, người phụ nữ được cả con lẫn bố

Sự kỳ diệu của duyên phận là thứ không thể diễn tả bằng lời. Câu chuyện của cặp đôi trong câu chuyện dưới đây một lần nữa minh chứng cho điều đó.

Sự kỳ diệu của duyên phận là thứ không thể diễn tả bằng lời. Câu chuyện của cặp đôi trong câu chuyện dưới đây một lần nữa minh chứng cho điều đó.

 
 

Cũng chính bởi gặp phải bi kịch này, Hart quyết tâm nhận tinh trùng hiến tặng. Nhưng điều cô không bao giờ có thể tưởng tượng được là, với quyết định này, cô có được cả con gái và một người đàn ông có thể nương tựa cả đời.

Hai mẹ con Aminad Hart và Leila trong trang phục áo cô dâu.

Trong số 3 hồ sơ được đưa ra để Hart lựa chọn, cuối cùng cô quyết định sẽ nhận tinh trùng của người đàn ông tên Scott Aderrson.

Cô bé Leila chào đời vào ngày 14/8/2012. Nhìn đứa con thứ 3 lớn lên khỏe mạnh, Hart cuối cùng cũng đã có thể thở pháo nhẹ nhõm. Nhưng cô vẫn cảm thấy rằng, sẽ là tốt nhất nếu con gái mình có bố làm bạn đến khi trưởng thành.

Khi đó, mẹ của Hart là Hellen đã nghĩ ra một cách, đó là lên mạng tìm kiếm ảnh của người đã hiến tinh trùng và khuyên con gái thử liên hệ xem anh ta có muốn gặp con gái mình. Điều may mắn là Aderrson đã vui vẻ nhận lời.

Ảnh chụp chung của hai cha con Aderrson và Leila.


Theo lịch hẹn, họ gặp nhau vào ngày 18/8/2013, Hart đem theo cô con gái 1 tuổi của mình đến nhà Aderrson. Không chỉ gặp được anh ta, họ còn gặp cả hai đứa trẻ là con đẻ của người này.

“Cảnh tượng gặp gỡ đơn giản hơn tôi đã nghĩ. Tôi có chút căng thẳng… Tôi tiến đến chỗ người lạ nhưng là bố của của con gái tôi”,Hart nghĩ lại.

Trong buổi gặp gỡ, hai người đã chụp ảnh chung. Theo lời của người phụ nữ 42 tuổi, Anderrson rất hòa đồng, nói chuyện có duyên và chỉ vừa mới gặp gỡ, hai người đã “trúng tiếng sét ái tình”, bắt đầu tâm sự với nhau những chuyện tình cảm nội tâm.

Sau hơn 2 năm gắn bó, cuối cùng, cặp đôi người cho – kẻ nhận tinh trùng hiến tặng cách đó 3 năm quyết định sống gắn bó cả đời với nhau sau lễ cưới được đổ chức đơn giản ở Melbourne vào cuối tháng 12/2015.

Hơn 130 người bao gồm người thân và bạn bè của hai người đã tham dự và chúc phúc cho đám cưới cổ tích này

Chuyện cổ tích giữa đời thực, được hình thành sau một lần cho - nhận tinh trùng.

“Gió ngày hôm đó rất lớn, tóc của tôi và con gái bị gió thổi tung quấn lên mặt. Người thợ chụp ảnh đã phải rất vất vả mới chụp được những tấm hình ưng ý”, Hart ngọt ngào nhớ lại cảnh tượng trong buổi lễ kết hôn của mình.

Trong buổi hôn lễ đó, thu hút sự chú ý nhiều nhất là cô con gái của họ Leila. Con trai và con gái của Anderrson cũng rất vui vì cuối cùng bố mình đã tìm thấy hạnh phúc.
 
 

Được biết, ngay từ khi mới hẹn hò, cặp đôi này đã trở thành 1 đề tài nóng hổi trên các tờ báo của Astralia khi chuyện tình cảm của họ xuất hiện trên một chương trình truyền hình.

"Chuyện xảy ra với tôi và Scott rất ngẫu nhiên thôi", Hart nói khi tham gia một chương trình trên kênh Channel Nine, đồng thời nhấn mạnh mình không xem thụ tinh nhân tạo là dịch vụ hẹn hò.
 
 

Với một người không tin vào vận mệnh như Hart, con gái Leila, chuyện tình và đám cưới của cô với chồng đã thuyết phục người phụ nữ này tin rằng, cô đã được ông trời rủ lòng thương.

Theo  Diệp Anh (Thegioitre.vn/Infonet.vn)