Chuyện lạ

Dụ khỉ về làng làm xiếc, ngờ đâu bị "chiếm núi xưng Vương"

Cách đây 13 năm, vì muốn dụ lũ khỉ xuống núi làm xiếc, một người đàn ông ở Hồ Nam, Trung Quốc đã lôi kéo 73 con khỉ về làng. Thế nhưng, ông không thể ngờ được rằng, giờ đây lũ khỉ ấy đã vượt mặt mình và thậm chí còn "chiếm núi xưng Vương".

Cách đây 13 năm, vì muốn dụ lũ khỉ xuống núi làm xiếc, một người đàn ông ở Hồ Nam, Trung Quốc đã lôi kéo 73 con khỉ về làng. Thế nhưng, ông không thể ngờ được rằng, giờ đây lũ khỉ ấy đã vượt mặt mình và thậm chí còn "chiếm núi xưng Vương".
Đắng lòng người đàn ông dụ khỉ về làng làm xiếc, ngờ đâu bị chúng chiếm núi xưng Vương - Ảnh 1.
Lũ khỉ sinh sôi nảy nở rất nhanh.

Nhưng đời đâu ai học được chữ "ngờ". Sau bao nhiêu năm tháng vất vả gây dựng và huấn luyện lũ khỉ, vào lúc "làng khỉ" bắt đầu có danh tiếng và thu hút được một lượng khách du lịch đáng kể, thì nhà đầu tư Châu Chính Quý đột nhiên qua đời, khiến cho công ty đầu tư lâm vào tình cảnh khó khăn.

Cũng kể từ đó, lũ khỉ không có người quản thúc và bắt đầu tác oai tác quái. Từ 73 con khỉ ban đầu nay đã sinh sôi nảy nở thành hơn 600 con. Chúng kéo nhau "lên núi xưng Vương" và gây ra không ít phiền toái cho người dân trong làng.

Đắng lòng người đàn ông dụ khỉ về làng làm xiếc, ngờ đâu bị chúng chiếm núi xưng Vương - Ảnh 2.
Rất nhiều du khách tìm tới đây để được chiêm ngưỡng lũ khỉ.

Vì không có người cho ăn, trong khi khu vực lũ khỉ sinh sống lại tiêu điều, nên chúng thường xuyên vào nhà dân làm loạn. Khi thì ăn cắp lương thực, hoa quả, lúc lại phá phách đồ đạc hoặc trêu chọc con người, thậm chí lũ khỉ còn làm nhiều du khách tới đây tham quan bị thương...

Từ ý tưởng thuần dưỡng lũ khỉ, tới nay ông Hà Hữu Lượng lại phải cay đắng nhìn chúng chiếm núi gây dựng "vương quốc" riêng của mình. Ông cho biết, hàng năm đều xảy ra rất nhiều vụ việc khỉ tấn công hoặc cướp đồ ăn của người khác, khiến cho ông không ít lần phải đau đầu vì khoản tiền bồi thường quá lớn.

Đắng lòng người đàn ông dụ khỉ về làng làm xiếc, ngờ đâu bị chúng chiếm núi xưng Vương - Ảnh 3.
 
Đắng lòng người đàn ông dụ khỉ về làng làm xiếc, ngờ đâu bị chúng chiếm núi xưng Vương - Ảnh 4.
Hơn 600 con khỉ đã không ít lần khiến các du khách bị thương.
 
Đắng lòng người đàn ông dụ khỉ về làng làm xiếc, ngờ đâu bị chúng chiếm núi xưng Vương - Ảnh 5.
 
Đắng lòng người đàn ông dụ khỉ về làng làm xiếc, ngờ đâu bị chúng chiếm núi xưng Vương - Ảnh 6.
Từ chỗ bị dụ về làm xiếc, nay lũ khỉ đã "chiếm núi xưng Vương".

Theo Đình Đình (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)