Chuyện lạ

Đám cưới của cặp cô dâu chú rể nhí cùng bị máu trắng

Lo sợ con không còn sống được bao lâu, bố mẹ của hai bé bàn nhau tổ chức ngày trọng đại cho con khi còn có thể.

Đám cưới của cặp cô dâu chú rể nhí cùng bị máu trắng
Bé trai và bé gái ăn mặc như cô dâu chú rể trong ngày 'trọng đại'.

Bé trai Wu Tianyi và bé gái Sun Yichen (đều 2 tuổi), mắc bệnh bạch cầu dòng tủy cấp tính, vừa được tổ chức tiệc cưới tại Bắc Kinh, Trung Quốc vào đầu tuần tước. Yichen và Tianyi ở chung một phòng bệnh tại bệnh viện Vũ trụ trung ương Bắc Kinh. Cả hai rất hòa thuận và yêu quý nhau, nên bố mẹ của cặp đôi nghĩ đến việc gắn kết hai con. Tianyi đóng vest và đội mũ trong khi Yichen diện một chiếc váy hồng xinh xắn.

"Sau khi mặc váy cho con gái, tôi đã không kìm được lòng mà bật khóc", mẹ của Yichen, chị Hu Xiaomieng (26 tuổi), cho biết. "Tôi từng mơ ước một ngày nào đó sẽ được ngắm con mình trong bộ váy cưới nhưng giờ thì con bé ốm nặng, tôi sợ tôi không còn có cơ hội đó nữa", chị Hu nghẹn ngào nói thêm.

Đám cưới của cặp cô dâu chú rể nhí cùng bị máu trắng - 1
Cả hai lúc nào cũng phải đeo khẩu trang ngay cả trong tiệc cưới.

Yichen lâm bệnh nặng từ hồi tháng 9 năm ngoái. Cô bé bị sốt cao và đau khắp cơ thể. Các bác sĩ ở quê nhà của Yichen, tỉnh Hà Nam, đã không thể chẩn đoán bệnh cho em, vì vậy bố mẹ của Yichen đã đưa con lên Bắc Kinh điều trị.

Hu chỉ ở nhà làm nội trợ còn chồng là tài xế. Cả hai đã dành hết tiền tiết kiệm để trả viện phí cho con. Cặp vợ chồng này cũng phải bán cả căn nhà trị giá 200 nghìn nhân dân tệ (hơn 700 triệu đồng) để chi tiêu vào thuốc men và trang trải cho cuộc sống trong một căn hộ cho thuê ở Bắc Kinh.

Đám cưới của cặp cô dâu chú rể nhí cùng bị máu trắng - 2
Bố mẹ của các bé nghỉ việc, túc trực chăm con trong bệnh viện.

Hu cho biết cô và chồng đang cố gắng mượn tiền của họ hàng để trả tiền ghép tủy cho Yichen, tốn khoảng 800 nghìn nhân dân tệ (gần 3 tỷ đồng). "Các bác sĩ nói với tôi rằng ca phẫu thuật cần sớm tiến hành. Chồng tôi sẽ tặng tủy xương cho con gái. Anh ấy đã nghỉ làm để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho việc cấy ghép. Cho dù khó khăn thế nào đi nữa, chúng tôi cũng sẽ cứu con gái", Hu nói.

Trong khi đó, gia đình của Tianyi cũng đến từ Hà Nam và có hoàn cảnh tương tự. Bố của Tianyi cho biết: "Mọi cha mẹ đều muốn nhìn thấy con trai mình kết hôn. Con trai tôi sẽ được ghép tủy nhưng tôi không biết liệu có thành công hay không. Vì vậy tôi muốn thằng bé có một đám cưới. Chúng tôi đã hỏi ý kiến bố mẹ của Yichen về việc cho con bé làm dâu nhà tôi và họ đồng ý. Nếu ca phẫu thuật thành công, sau khi lớn lên, chúng có thể nhìn lại và thấy chúng đã có kỷ niệm đẹp đến thế nào".

Đám cưới của cặp cô dâu chú rể nhí cùng bị máu trắng - 3
Yichen từ một bé gái hoạt bát biến thành một em bé ốm yếu do căn bệnh quái ác.

Bố của Tianyi, anh Wu, là một người bán trái cây và cũng đã thôi việc để chăm sóc con. Vợ chồng Wu đã chi gần 400 nghìn nhân dân tệ để điều trị cho con trai. Họ sống trong một căn hộ cho thuê gần bệnh viện với chi phí 4.600 nhân dân tệ mỗi tháng (gần 17 triệu đồng).

Wu nói thêm: "Các bác sĩ cho biết họ có thể sắp xếp một cuộc ghép tủy cho con tôi vào tháng 4 nhưng chúng tôi cần chuẩn bị thêm 600 nghìn nhân dân tệ (hơn 2 tỷ đồng).

Đám cưới của cặp cô dâu chú rể nhí cùng bị máu trắng - 4
Mẹ Yichen, chị Hu, thường ôm chặt con khi con ngủ vì sợ sẽ không còn được ở bên con bao lâu nữa.

Đám cưới của Tianyi và Yichen được tổ chức và tài trợ bởi một sinh viên đại học 21 tuổi, Han Yuqi. Han cho biết cô đã dành khoảng 300 tệ để mua quần áo cho hai đứa trẻ, còn địa điểm tổ chức được một công ty truyền thông địa phương cho thuê miễn phí. 

Han nói: "Tất cả mọi người có mặt ở đó đều khóc. Tôi chân thành hy vọng hai bé có thể phục hồi sau những thử thách mà chúng phải gánh chịu. Tôi cũng hy vọng nhiều người có thể mở rộng tấm lòng để giúp đỡ những gia đình không may".

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)