Chuyện lạ

Cụ ông 71 tuổi nghiện ăn thủy tinh

Một cụ ông người Trung Quốc được đặt biệt danh là "răng sắt" vì khả năng nhai thủy tinh.

Một cụ ông người Trung Quốc được đặt biệt danh là "răng sắt" vì khả năng nhai thủy tinh.

Trong một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, cụ Liu cắn vỡ miệng cốc thủy tinh một cách dễ dàng, sau đó nhai nó như thức ăn rồi uống một ngụm nước để nuốt số thủy tinh xuống bụng.

cu-ong-71-tuoi-nghien-an-thuy-tinh
 

Cụ Liu tuyên bố không thích rượu bia và thà ăn một cái cốc còn hơn uống bia rượu. "Bất cứ khi nào tôi về quê, họ hàng đều không tin khi tôi nói tôi không uống rượu. Tôi nói với họ tôi sẽ ăn cốc, cứ mỗi lần họ uống một ngụm rượu thì tôi sẽ cắn cốc", cụ Liu kể.

Nhiều chuyên gia tin rằng ông Liu đã mắc bệnh Pica, căn bệnh khiến người mắc chỉ thích ăn những thứ ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng. Nó có thể gây ra nhiều biến chứng nghiêm trọng. Tuy nhiên, Liu cho biết ông không bao giờ bị khó chịu dạ dày trong những năm có chế độ ăn uống kỳ lạ này.

cu-ong-71-tuoi-nghien-an-thuy-tinh-1
 

Liu thừa nhận điều duy nhất gây khó khăn là răng ông dần yếu đi khi tuổi ngày càng cao. Liu được phong là "răng sắt" đã 32 năm nay. Người dân địa phương ở quê hương của Liu cho biết ông thậm chí từng được mời biểu diễn trong các đám cưới.

Theo Tùng Anh (Ngoisao.net)