Chuyện lạ

Cô chó hóa đá vì bị ký sinh trùng làm tổ trên da

Ít ai biết được rằng, ẩn sau vẻ ngoài xấu xí của Petra lại là một cô chó rất đáng yêu và thân thiện.

 

Ít ai biết được rằng, ẩn sau vẻ ngoài xấu xí của Petra lại là một cô chó rất đáng yêu và thân thiện.

Hành trình trở về từ cõi chết của Petra.

Trước khi được nhập hộ khẩu vào trung tâm cứu hộ động vật, Petra từng là một con chó vô chủ, lang thang cơ nhỡ. Do bị ghẻ lở và bọ sống ký sinh nên lông trên mặt nó đã bị bết dính lại và hóa đá cứng đơ. Không chỉ vậy, Petra còn rất nhút nhát. Có lẽ do trước đó chưa từng được tiếp xúc với con người nên không ai có thể lại gần nó.

Cuối cùng, bằng nghiệp vụ của mình, các nhân viên cứu trợ động vật cũng đưa được Petra về với trung tâm. Dần dần, chỉ một vài tháng sau, nó cũng bắt đầu quen với tình cảm của con người. Cô Valia Orfanidou, nhân viên trung tâm cứu trợ động vật cho biết, trước kia, Petra không biết yêu thương là gì cho tới khi nó được đem về chăm sóc.

Giờ đây, cô chó 5 tuổi giống lai này đã hoàn toàn khỏe mạnh và rũ bỏ hết lớp lông hóa đá xấu xí. Cũng giống như bất kỳ vật nuôi nào, Petra cũng thích được xoa bụng.

Cô chó hóa đá vì bị ký sinh trùng làm tổ trên da - Ảnh 3.
Khuôn mặt nó hóa đá do bị vi khuẩn tấn công.
 
Cô chó hóa đá vì bị ký sinh trùng làm tổ trên da - Ảnh 4.
Nhìn thấy tình cảnh đáng thương của Petra, ai cũng cảm thấy động lòng.
 
Cô chó hóa đá vì bị ký sinh trùng làm tổ trên da - Ảnh 5.
Giờ đây, nó đã lột xác hoàn toàn.
 
Cô chó hóa đá vì bị ký sinh trùng làm tổ trên da - Ảnh 6.
Ẩn sau vẻ ngoài xấu xí ấy là một cô chó vô cùng đáng yêu.

Theo Chi Mai (Kenh14.vn/Trí Thức Trẻ)