Chuyện lạ

Bé gái phải cắt bỏ một ngón chân sau khi giẫm vào nước tiểu của chó

Sau khi giẫm phải bãi nước tiểu của chó, ngón chân bé gái 18 tháng tuổi bị nhiễm trùng, sưng to, buộc phải phẫu thuật.

Sau khi giẫm phải bãi nước tiểu của chó, ngón chân bé gái 18 tháng tuổi bị nhiễm trùng, sưng to, buộc phải phẫu thuật.

be-gai-phai-cat-bo-mot-ngon-chan-sau-khi-giam-vao-nuoc-tieu-cua-cho

Ngón chân cái của Aria bị sưng tấy, chảy mủ. Ảnh: Mercury Press & Media.

Mẹ của Aria, cô Amy, kể lại rằng: "Chúng tôi đã đưa con bé ra bãi biển chơi, Aria thích thú chạy nhảy trên cát với bàn chân trần, không đi giày dép. Trở về nhà vào khoảng 4 giờ chiều, người con bé bám đầy cát biển, còn chân thì rất bẩn do đã giẫm phải nước tiểu của chó. Tôi đưa con bé đi tắm ngay sau đó nhưng khi tắm xong thì cơ thể Aria bắt đầu nóng và phát sốt. Môi con bé tái xanh, nó khóc rất nhiều sau đó rơi vào trạng thái hôn mê. Tôi phải gọi điện cho bác sĩ để được tư vấn hạ sốt nhưng khoảng 3 ngày sau, con tôi bắt đầu đi khập khiễng. Khi kiểm tra, tôi thấy ngón chân cái của con tấy đỏ nên vội vàng đưa tới bác sĩ. Họ kê đơn thuốc kháng sinh nhưng tình trạng không được cải thiện. Hai ngày sau, ngón chân cái vẫn sưng và tôi thực sự sợ hãi khi thấy chân Aria bắt đầu chảy mủ". 

Khi nhận ra ngón chân con gái đã sưng to gấp đôi kích cỡ thông thường, Amy đưa con tới bệnh viện Crosshouse, nơi Aria được chỉ định phẫu thuật cắt bỏ ngón chân. Các bác sĩ nói rằng nguyên nhân gây ra nhiễm trùng có thể là bất cứ thứ gì trên bãi biển như hóa chất, côn trùng, thậm chí là các loại chất thải động vật. 

Amy nói: "Khi bác sĩ quyết định phẫu thuật bỏ da và cắt đi một phần ngón chân của Aria, tôi đã rất lo lắng và sợ hãi. Con bé khóc rất nhiều khi thấy các bác sĩ lại gần, nó đã phải trải qua những cơn đau đớn khủng khiếp".

Sau hai đêm chữa trị và theo dõi trong bệnh viện, Aria được về nhà, tuy sức khỏe của em đã hồi phục nhưng tâm lý vẫn còn hoảng sợ và không ổn định. Mẹ em cho biết con gái vẫn phải đi lại bằng mép bàn chân và không thể đi giày bên chân trái. Amy sau đó đã đặt mua thêm những đôi găng chân để bảo vệ cô bé và chia sẻ câu chuyện nhằm cảnh báo các bậc phụ huynh khác nên thận trọng khi cho trẻ nhỏ chơi đùa trên bãi biển với đôi chân trần.

Theo Thảo Nhi (Ngoisao.net)