Chuyện lạ

Bé 10 tháng tuổi nặng gần 19 kg

Vì quá nặng nề nên bé Aliya, người Ấn Độ, không thể tự ngồi. Chế độ ăn uống hằng ngày của em cũng trở thành gánh nặng tài chính cho bố mẹ.

Vì quá nặng nề nên bé Aliya, người Ấn Độ, không thể tự ngồi. Chế độ ăn uống hằng ngày của em cũng trở thành gánh nặng tài chính cho bố mẹ.  

Bé Aliya Saleem, đến từ bang Iharkhand, chào đời với cân nặng 4,08 kg. Trọng lượng cơ thể của cô bé bắt đầu có biểu hiện tăng nhanh từ khi em được khoảng 4 tháng tuổi. Hiện tại, Aliya nặng 18,5 kg, tương đương một bé gái 6 tuổi. Bố mẹ em rất lo lắng sau khi biết một cô bé khác mới qua đời khi 1,5 tuổi cũng vì tình trạng tăng cân nhanh tương tự. 

 

"Mấy tháng sau khi sinh, con gái tôi bắt đầu tăng cân. Cứ hai tuần vợ chồng tôi lại phải mua quần áo mới cho con bé", mẹ của Aliya là Shabana Parveen, 25 tuổi, nói. Tuy biết tính mạng con gái bị đe dọa  nhưng vợ chồng Shabana lại không có đủ tiền để điều trị cho con. 

 

Bố của Aliya cho hay họ đã cố gắng hết sức, nhưng chỉ có đủ tiền để đưa bé đến khám ở bệnh viện địa phương. "Các bác sĩ trong làng không biết rõ con bé bị vấn đề gì. Vợ chồng tôi cũng đưa Aliya tới khám một bác sĩ ở thành phố Ranchi. Sau khi khám, ông ấy gợi ý chúng tôi đưa con đến thành phố khác, nhưng điều kiện kinh tế của chúng tôi không cho phép", anh nói. Tuy nhiên, mới đây vợ chồng anh đã được một chuyên gia y tế ở bệnh viện Fortis, ngoại ô thủ đô Delhi, tư vấn. 

 

Tiến sĩ Krishan Chugh, trưởng khoa nhi của bệnh viện, nhận xét: "Đây là đứa bé 10 tháng tuổi nặng nhất mà tôi biết. Đây có thể là trường hợp béo phì hoặc có thể là mất cân bằng về hormone".

 

Thân hình to béo của Aliya khiến mẹ cô bé khá vất vả trong chuyện bế ẵm, nhất là những lúc cô phải ôm cho con gái ngủ.

 

Thực đơn một bữa ăn của bé Aliya gấp 3 lần một đứa trẻ 10 tháng tuổi khác. Chế độ ăn uống của em cũng là một gánh nặng về tài chính cho bố mẹ. 

 

Aliya to lớn vượt trội khi ngồi bên một bé gái 1 tuổi trong làng.

 

Do quá to béo nên hiện bé gái này vẫn không thể tự ngồi một mình. "Con bé khóc suốt ngày. Nó cứ tự nhiên tỉnh dậy giữa đêm và có lúc còn không thở được như bình thường", Shabana nói. 

 

Tuy vậy, Aliya vẫn là một đứa trẻ được mọi người yêu mến. Nhiều đứa bé khác trong làng thường đến nhà để chơi với em. Tuy nhiên, không ai trong số chúng có thể bế cô bé được. 


Theo Hướng Dương (Ngoisao.net)