Chuyện lạ

Bất ngờ bật dậy khi chuẩn bị được mổ tử thi

Khi các bác sĩ chuẩn bị mổ khám nghiệm tử thi, bất ngờ xác chết bật dậy khiến tất cả mọi người đều hoảng loạn.

Khi các bác sĩ chuẩn bị mổ khám nghiệm tử thi, bất ngờ xác chết bật dậy khiến tất cả mọi người đều hoảng loạn.

Cảnh sát Mumbai cho biết, họ phát hiện người đàn ông bất tỉnh và bị bội nhiễm nằm trên lề đường, gần một trạm xe busvào sáng Chủ nhật tuần trước. Ngay lập tức họ gọi bệnh viện đến kiểm tra.

Tại đây, các bác sĩ xác nhận, người đàn ông vô gia cư đã tử vong và chuyển thi thể xuống phòng khám nghiệm tử thi.

“Khi ca phẫu thuật khám nghiệm tử thi chuẩn bị bắt đầu, người đàn ông bất ngờ tỉnh dậy khiến cả phòng mổ hỗn loạn, các bác sĩ bỏ chạy khỏi phòng. Sau đó, bác sĩ lấy giấy chứng tử và xé nát.” – Ashok Dudhe, Phó ủy viên Sở cảnh sát Mumbai cho biết.
 

Prakash bị nghi ngờ đã chết trên vỉa hè, bất ngờ tỉnh dậy ngay trước khi được mổ khám nghiệm tử thi.

 
Bác sĩ Suleman Merchant - Viện trưởng bệnh viện cho biết cảnh sát muốn các bác sĩ khám cho người đàn ông ngay bên lề đường vì lúc đó, cảnh sát đang rất bận và phải tập trung nhiệm vụ bảo vệ an ninh.
 
“Cảnh sát buộc các bác sĩ của tôi phải khám cho bệnh nhân bên lề đường. Nếu cảnh sát cho phép nhân viên của chúng tôi đưa bệnh nhân vào bệnh viện, chắc chắn các bác sĩ sẽ chẩn đoán chính xác hơn.” – Bác sĩ Merchant nói.
 

Bệnh viện Đa khoa thành phố Lokmanya Tilak bị nghi ngờ đã bất cẩn trong quy trình khám chữa bệnh nhân.

 
Sau khi tỉnh dậy, người đàn ông vô gia cư lại rơi vào tình trạng mê sảng. Ông bị suy dinh dưỡng nặng, nghi ngờ nghiện rượu và có lạm dụng chất gây nghiện.

Đến tối thứ Ba vừa qua, người đàn ông vô gia cư một lần nữa qua đời, lần này là qua đời thật.

Trong khi đó, cảnh sát cho rằng họ đã làm hết trách nhiệm và bệnh viện đang che giấu sự bất cẩn của mình.
 
>> Giảm 63 kg nhờ sex ba lần một ngày
>> Phát hiện loại nấm ngửi vào có thể đạt cực khoái

Theo Vân Anh (aFamily.vn/Trí Thức Trẻ)