Chuyện lạ

Bà mẹ đẻ con chỉ sau một cú hắt xì hơi

Chồng rắc hạt tiêu vào thức ăn, vợ đang mang thai hắt hơi sau đó sinh con luôn trong bữa tối.

 

Nguyên nhân của sự việc là do chồng của Rachel, anh Mark, đã cho hạt tiêu vào thức ăn. Và vì tình huống quá bất ngờ nên Mark bắt buộc phải trở thành người đỡ đẻ bất đắc dĩ.

Bà mẹ đẻ con chỉ sau một cú hắt xì hơi - Ảnh 1.
Vợ chồng Rachel bên con trai Hugo mới sinh.

Việc chuyển dạ sinh con của Rachel diễn ra quá nhanh nên các nữ hộ sinh không đến kịp. Khoảng 20 phút sau khi cậu bé Hugo Singleton chào đời mới có hộ sinh đến chăm sóc.

Khi đầu của bé bắt đầu chui ra, Mark đã rất nhanh chóng xắn tay áo giúp đỡ. Rachel kể lại: "Hôm đó tôi cảm thấy hơi mệt. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm bữa tối cho cả nhà. Nhưng đến khi Mark rắc hạt tiêu vào đĩa khiến tôi cảm thấy hắt hơi và kết quả là Hugo ra đời. Lúc đó, đầu của bé đã chui ra nên Mark phải hỗ trợ ngay".

Rachel đã gọi điện cho các nữ hộ sinh tuy nhiên vì thời gian quá gấp rút nên không thể chờ đợi được.

Mark kể: "Tôi chỉ còn cách hỗ trợ Rachel thôi. Khi nhìn thấy đứa bé, nói thật là rất sợ hãi. Nhưng không còn cách nào khác, tôi phải làm hết sức vì vợ, vì con trai thôi. Đến khi bé Hugo chào đời khỏe mạnh, khóc to, lúc đấy tôi mới thở phào nhẹ nhõm".

Bé Hugo Singleton chào đời trong tình trang sức khỏe tốt. Thậm chí, các anh chị em của Hugo còn hỗ trợ cha mẹ cắt dây rốn.

Theo Vân Anh (afamily.vn/Trí Thức Trẻ)