Chuyện lạ

2 làng đổ ra đường ném đá vào nhau theo tục lệ, 400 người bị thương

Chính quyền yêu cầu người dân sử dụng bóng cao su ném nhau nhưng không được ủng hộ.

Chính quyền yêu cầu người dân sử dụng bóng cao su ném nhau nhưng không được ủng hộ.

Hơn 400 người đã bị thương trong một lễ hội ném đá truyền thống ở Ấn Độ. Theo Daily Mail, đây là lễ hội có lịch sử lâu đời và diễn ra giữa người dân của hai ngôi làng.

Hai làng này có hiềm khích từ lâu và mỗi năm một lần, họ lại tổ chức lễ hội ném đá để...xả giận. Lễ hội ở huyện Chindwara, tỉnh Madhya Pradesh chứng kiến sự tham gia của hàng trăm người. Họ dùng gạch, đá ném nhau bất chấp nguy hiểm tính mạng.

2 làng đổ ra đường ném đá vào nhau theo tục lệ, 400 người bị thương - 1

Trăm người tham gia lễ hội ném đá.

Theo thông lệ, người dân sẽ đứng cách nhau bởi con sông Jaam. Sau đó, người dân làng Pandhurna và Sawargaon sẽ dùng đá ném nhau. Trước lễ hội một ngày, cảnh sát cấm người dân uống rượu để tránh bạo lực xảy ra.

Để giảm thiểu thương tích, những người có mặt không được phép mang theo vũ khí mà chỉ được dùng gạch, đá. Chính quyền từng nhiều lần kêu gọi người dân sử dụng bóng cao su nhằm giảm thương tích nhưng không được ủng hộ.

2 làng đổ ra đường ném đá vào nhau theo tục lệ, 400 người bị thương - 2

Lễ hội khiến hàng trăm người bị thương.

Tờ India Today cho biết lễ hội này xuất phát từ việc một thanh niên ở làng Sawargaon bơi qua sông và bắt bạn gái từ làng Pandhurna về nhà. Dân làng Sawargaon thấy vậy liền dùng đá ném chết cặp đôi và từ đó hai làng xảy ra mâu thuẫn.

Theo Quang Minh (Dân Việt)