Cười 24h

Tin vịt: Sẽ có lễ gọi hồn quy mô nhất VN


Đây là tin tức anh chị em Hội Quán Cười gửi cho nhau, dựa trên những thông tin có thật. Nếu ai tin tưởng vào những tin này, xin vui lòng xem kỹ: Bài được đăng ở mục TIN VỊT ^^.

Sáng kiến của Hội Quán Cười

Gần đây có nhiều báo lên tiếng về việc “người người ngoại cảm, nhà nhà ngoại cảm”, nhiều người cho rằng nên dẹp bỏ chuyện “ngoại cảm” vì hoàn toàn không có bằng chứng. Tiến sĩ Vật lý nổi tiếng Nguyễn Văn Khải cho rằng năng lượng của con người thì có, nhưng cái gọi là ngoại cảm thì chỉ là vớ vẩn mà thôi. Nhưng nhiều người (theo thói quen cố hữu truyền thống) lại nói rằng “có thờ có thiêng có kiêng có lành, thôi thì cái gì chưa biết rõ lắm thì không nên bác bỏ”. Hai phe này đang tranh luận rất ác liệt, gần đây nghe nói Hội Quán Cười đã đề xuất sáng kiến: Nên làm một buổi... cầu hồn quy mô lớn để hỏi ý kiến các... linh hồn xem có chuyện tâm linh không!!!

- Lụa -

*
* *

Hội Quán Cười đoạt Ig Nobel

Ig Nobel là giải thưởng nhại lại giải Nobel, được trao tặng vào đầu mùa thu hàng năm - gần với thời gian mà giải Nobel chính thức được công bố – cho 10 thành tựu mà “đầu tiên làm con người cười, sau đó làm họ suy nghĩ”.
Theo tin chúng tôi nhận được, sau khi biết Hội Quán Cười ngoài văn thơ lãng đãng hàng ngày ở mục
Đố vui ra, thứ 3 hằng tuần sẽ có buổi giao lưu bằng... tin vịt, Harvard Computer Society, Racliffe Fiction Association và Radcliffe Society of Physics Students đã quyết định tài trợ thêm một giải Ig Nobel: Giải chém gió, dự đoán giải không tuột khỏi tay Hội Quán Cười! Không biết ai sẽ đại diện cho Hội đi nhặt máy bay giấy? (Ném máy bay giấy lên sân khấu là một truyền thống có từ lâu tại giải này).

- Trưởng Thôn -

*
* *

Bà già, lái máy bay, vùng cấm

Nguồn tin từ hãng ADD (A dê dê) cho hay: Một bà già 75 tuổi sau khi đọc bài về Berlusconi của Hội Quán Cười viết rằng thủ tướng Ý 74 tuổi “vẫn chạy tốt”, đã không cam tâm chịu thua phái mạnh. Vả lại lâu nay toàn nghe nói “phi công trẻ lái máy bay bà già” chứ ít khi “bà già lái máy bay trẻ”, bà cụ đến từ South Barrington này đã tự mình điều khiển máy bay và (vô tình) xâm phạm vào vùng cấm bay trong chuyến thăm của Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Chicago tuần trước. Hai chiến đấu cơ F-16 đã phải hộ tống cụ “đi chơi chỗ khác”!

- Jap Tiên Sinh -

*
* *

Tốc váy phản đối ảnh nude

Từ ngày có internet, việc chụp và tung ảnh nude càng dễ dàng, và càng có nhiều lý do giải thích khi đưa những tấm ảnh như vậy ra công chúng: Từ chụp ảnh nude để phản đối việc dùng quần áo lông thú (tuyệt); Rồi chụp ảnh nude để gửi thông điệp bảo vệ môi trường (!?)... Có người đã gửi ảnh cho tin vịt 24H, tấm ảnh rất rõ ràng về nội dung: Tốc váy lên phản đối những người nhân danh này nọ để chụp ảnh nude!!! Nghe nói ảnh này đang chuẩn bị được đưa vào làm chủ đề cho Hội Quán Cười, tất nhiên không đăng ảnh.

- Jap Tiên Sinh -

*
* *

Hội Quán Cười chuyển nghề hàng loạt

Nguồn tin chính thức từ Hội Quán Cười đưa ra sáng nay cho hay, theo kinh nghiệm của anh chị em: Hễ làm thơ là phải lang thang, mà lang thang sẽ nhìn thấy nhiều cảnh đường phố, hay có dở có. Do đó từ nay Hội sẽ phát triển đội ngũ Hội viên chuyên đi… quay phim. Lý do: nếu vụ cảnh sát cơ động đánh cảnh sát giao thông vừa qua nếu không có người quay phim hẳn vụ việc đã không ai biết, và việc xử lý đã lên tới mức... phàn nàn của những người chứng kiến, chứ làm gì được đến mức bắt tạm giam nguyên trung úy Cảnh sát cơ động như vừa rồi. Việc quay phim này cũng góp phần tăng chủ đề lên cho Hội và giúp người dân được biết thêm để cùng đưa ra biện pháp xử lý.

- Trưởng Thôn -

*
* *

Bí ẩn ở Hội Quán Cười

Hôm qua Hội Quán Cười nhận được bài của một cây bút có tên khá độc: Con dâu... anh Ốc [meomunhunchuotchu@...], kèm theo là những câu nhắn còn... bí ẩn hơn: "Con là con dâu... anh Ốc, dao này anh Ốc bận và không còn làm thơ hài nữa. Anh ấy “khai tử” cái nick này, con thấy “tiếc của giời” nên xin cái nick ấy cho riêng con. Cái nick này con dùng vào việc khác". Về việc này nghe nói Tú Jap đã tốn cái thẻ điện thoại 100k để gọi điện đi xác minh. Kết quả cuối cùng, hóa ra là do Ốc đã "băm mấy nhát" mà vẫn ế chỏng vó nên thường bị chị em Hội Quán Cười đem con gái ra trêu: Lớn nhanh anh Ốc chờ! Còn Ốc thì rất vênh váo: "Anh" gửi con trai cho người ta rồi, lớn nhanh mà lấy con trai anh. Cái nick hôm qua ra đời là trong hoàn cảnh như thế.

Trưởng Thôn

*
* *

Tin cho những cặp vợ chồng muốn li hôn

Tình trạng li hôn đang ngày càng gia tăng, nhất là ở độ tuổi 30 đến 40. Do đó nhiều cây bút hài của Hội Quán Cười đang có ý kiến nên quy định lại thủ tục li hôn. Theo đó, những cặp muốn li hôn cần phải làm những việc như sau: Thông cáo báo chí, trả lại quà tặng cưới cho mọi người, cắt giảm lương, sau khi li hôn 3 năm mới được tái hôn... Hi vọng phương pháp này sẽ hạn chế được tình trạng báo động hiện nay về việc cả thèm chóng chán.

- Phạm Ngọc Vương -

*
* *

Trung thu trăng sáng nhưng sao...

Bây giờ trung thu trăng không còn sáng như xưa, vì đèn cao áp lấn ánh sáng quá rồi. Bây giờ trung thu trẻ con không còn háo hức phá cỗ như xưa, vì người lớn toàn đi mua bánh... biếu. Nghe đồn thị trường bánh năm nay chưa có chuyện làm bánh trung thu bằng cao su như Tin vịt 24h đã đưa, nhưng đang có mốt mới là in hình bánh lên chiếc phong bì, còn nhân của nó tùy vào mục đích mà độn dày hay mỏng. Đã có tờ báo giật cái tít khá độc, đủ làm chủ đề cho Hội Quán Cười khi vào rằm tháng 8: Bánh“già” khi Trăng còn non!

- Jap Tiên Sinh -

*
* *

Tin vịt về Đá

Đá là bút danh một hội viên Hội Quán Cười. Nghe nói, tên thật của Đá là Tạ Quang Trung, nhưng đi cua gái toàn lấy đầu đập đá để chứng tỏ mình là cao thủ không mưng mủ, do đó gái Vĩnh Phúc (nơi Đá sinh ra và làm việc) đặt cho biệt danh là Đá. Vốn tính lãng mạn, nghe biệt danh đó Đá không phục, nên hàng ngày rèn luyện cua gái bằng thơ... hài. Tin có thật, ai không tin vào đọc Hội Quán Cười.

- Mr Được -

*
* *

Đại gia Việt Nam mua đất của Mỹ

Thị trấn Scenic, thuộc bang South Dakota của Mỹ được xây dựng từ đầu thế kỷ 20 đang được bán toàn bộ với giá 799.000 USD (xem video). Nhiều đại gia Việt Nam đang có ý định đổ tiền vào mua thị trấn này, mua xong xây dựng nhiều biệt thự rồi... để đó. Lý do, lâu nay các đại gia Việt vẫn mua biệt thự ở các thành phố lớn rồi bỏ hoang cho nghiện nó vào chích hút, trong khi nhiều người dân vẫn phải đi thuê nhà. Mua gần hết biệt thự ở đất Việt rồi, đại gia sang nước khác mua tiếp rồi bỏ hoang theo thói quen, chủ đề này cũng là “miếng đất” béo bở để Hội Quán Cười chọc ngoáy.

- Mr Được -

Theo 24h.com.vn