Dường như rằng khi đã ở trong tù, kẻ sát nhân bệnh hoạn John Emil List có thể đã bị người đời quên lãng. Tuy nhiên, đến tháng 3/2002, phóng viên Connie Chung đã phỏng vấn John List cho chương trình truyền hình buổi tối Downtown của kênh ABC.
Chương trình được quảng bá là lần đầu tiên trong 30 năm qua List mới nói về vụ sát hại vợ, ba đứa con và mẹ ruột của mình. Trong quãng thời gian đó, List đã lẩn trốn 18 năm. Hắn 63 tuổi khi bị bắt vào năm 1989 nhờ chương trình truyền hình Americas Most Wanted và vì thế đã 76 tuổi khi trả lời phỏng vấn.
Với phần lớn thời lượng chương trình là nhằm tái hiện lại tội ác của John List, hắn kể nhiều về những gì mình đã làm. Theo đó, hắn đã bắn vợ mình, Helen, từ phía sau khi bà đang ăn bánh mì nướng trên bàn bếp. Sau khi kéo xác nạn nhân ra phòng nhảy và dọn dẹp đống máu, List ngồi xuống chính cái bàn đó và ăn trưa do quá đói. Hắn cũng đã hôn tạm biệt mẹ mình trước khi bóp cò súng. Theo nhà tâm lí học Steven Simmering, người đã đánh giá tình trạng của List khi hắn ở trong tù, cho rằng dường như List thiếu thứ gì đó trong các mối quan hệ, và rằng hắn giận giữ với gia đình mình nhiều hơn những gì đã thừa nhận.
 |
|
Bộ phim Judgement Day: The John List Story được dàn dựng dựa trên chuyện về cuôc đời của gã sát nhân tàn bạo |
Khi được hỏi rằng tại sao hắn không đơn giản là tự sát mình khi lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, List cho biết nếu tự giết mình thì hắn sẽ không lên được thiên đường. Hắn sẽ có cơ hội lớn hơn nếu như giết sạch cả gia đình và sau đó cầu xin sự tha thứ. Trong khi nói về bản thân, John List luôn nhắc đến chính mình ở ngôi thứ ba chứ không phải ngôi thứ nhất. Điều đó cho thấy rằng dường như chính List cũng xa lạ với con người của hắn. List không hề bày tỏ sự hối tiếc hay nỗi đau thực sự nào trước thực tế là những đứa con của hắn đã không bao giờ có cơ hội được trưởng thành và gia đình riêng của chúng nữa.
Còn về cái chết của người mẹ già, List khẳng định hắn đã thực hiện yêu cầu của cha mình rằng chăm sóc bà và không để bà phải sâu khổ. Đó là một cách nguy biện nguy hiểm, như thể đây là cách khác để diễn giải sự kiện này vốn là một vụ giết người máu lạnh để nhằm giúp hắn trút gánh nặng. Bởit hực tế cho thấy rõ, John List đã lên kế hoạch cho vụ giết người này từ lâu, thậm chí còn có một cuộc nói chuyện với cả gia đình trên bàn ăn bữa tối liên quan đến chuyện sắp xếp thi thể của họ. List trông đợi lũ trẻ sẽ nói chúng muốn được như thế nào sau khi chết (và đó là lí do vì sao Patty tin rằng cha mình chuẩn bị giết các con đẻ).
John List cũng khẳng định mình không có nghĩa vụ phải ra đầu thú sau khi gây án, bởi đó là trách nhiệm của cảnh sát. Chính vì thế, John quyết định sẽ không bỏ trốn một lần nữa sau khi xem lại chương trình Americas Most Wanted. Nếu cảnh sát bắt được hắn lần này, mọi chuyện sẽ kết thúc. Qua cuộc phỏng vấn này, John List một lần nữa tạo ấn tượng cho người xem về một gã sát nhân vô nhân tính với những gì hắn đã thực hiện với chính gia đình của mình. John List qua đời do biến chứng của bệnh phổi ở tuổi 82 vào ngày 21/3/2008 trong khi bị giam giữ tại nhà tù New Jersey. Thi thể của hắn sau đó được chôn cạnh mẹ mình ở Frankenmuth, bang Michigan.
Theo Phapluatxahoi.vn