Hồ sơ

Kinh hoàng người cha đang tâm giết hại cả gia đình -Kỳ 3


Khoảng 9 tháng sau vụ giết người, ngày 30/8/1972, tòa biệt thự Breeze Knoll bị thiêu rụi. Đã rất nhiều đứa trẻ ra vào tòa nhà bị bỏ hoang khét tiếng này, tuy nhiên sự phá hủy của nó lại không phải do bọn trẻ vô ý gây ra.
 
 
Nguyên nhân của vụ hỏa hoạn đã được chứng minh là có kẻ cố ý thực hiện. Tuy nhiên, tội ác này cũng giống như vụ thảm sát gia đình List, cảnh sát vẫn chưa tìm được thủ phạm.
 
Trong khoảng thời gian này, John Emil List đã thuê một toa xe để làm nhà tại chân dãy Rockies ở Denver, bang Colorado. Hắn đổi tên thành Robert P. Clark. Với mã số an sinh xã hội giả, Clark tìm được công việc là đầu bếp ca đêm tại nhà nghỉ Holiday. Sau đó, hắn chuyển đến làm ở khách sạn khác, The Pinery, và trở thành trợ lí quản lý kiêm kế toán. Đến năm 1975, Bob Clark cảm thấy bản thân đủ trong sạch để lại đi nhà thờ. Năm tiếp theo, hắn có được bằng lái xe và mua một chiếc xe, dùng nó để chở các thành viên già cả trong nhà thờ tới những nơi cần đến. Dần dà Clark trở thành một phần của hội đồng tài chính nhà thờ.
 

John List đã đổi tên thành Robert Clark và bắt đầu cuộc đời mới

 
Người cha tội lỗi bắt đầu nhận ra mình đã không bị cảnh sát bắt như dự kiến, chính vì thế hắn bắt đầu toàn tâm toàn ý phát triển cuộc sống mới. John List bắt đầu yêu trở lại, với người tình là một góa phụ có tên Delores Miller. Họ gặp nhạu tại một buổi sinh hoạt dành cho những người độc thân. Clark đã thay thế những chiếc áo khoác và cà vạt trang trọng bằng quần jeans và áo sơ mi phanh ngực. Thậm chí, Clark còn chấp nhận học nhảy. Hắn dường như trở thành một mẫu đàn ông dịu dàng với Miller. Khi cô hỏi, hắn đáp vợ mình đã chết vì bệnh ung thư. Năm 1985, Clark và Miller kết hôn.

Một thời gian ngắn sau đó, Clark bị sa thải do không đáp ứng được sự thay đổi của công ty cũng như bị yêu cầu thôi việc là giáo viên vào các dịp Chủ nhật do quá nghiêm khắc và đòi hỏi ở học sinh. Nỗ lực của Clark nhằm trở thành một nhà tư vấn tài chính độc lập cũng thất bại. Dường như cuộc đời trước đây của hắn đang lặp lại. Ở tuổi 55, rõ ràng Bob Clark cảm thấy rất khó khăn để tìm một công việc trong bối cảnh nền kinh tế cũng không mấy khả quan. Trong khi đó, Delores bắt đầu cảm thấy hối tiếc vì đã để hắn bước vào cuộc đời mình.

Người vợ thứ hai của List bắt đầu tỏ ra khinh thường chồng và thường xuyên nhắc đến chuyện rời bỏ hắn. Một loạt những điều tồi tệ đã xảy ra trong đời của Clark và Delores. Khu dân cư nơi họ sống trở nên tàn tạ và giá trị bất động sản mất giá không phanh. Thậm chí con chó họ nuôi cũng bị đánh chết ngay bên ngoài công nhà. Có thứ gì đó cần phải thay đổi.

Wanda Flannery, hàng xóm của nhà Clark, vốn có thói quen mua các tờ báo lá cải vào dịp cuối tuần. Vào một ngày tháng 2/1987, Flannery đọc một bài báo trên tờ World Weekly News viết về một gã có tên John List, kẻ đã giết toàn bộ gia đình mình nhiều năm trước đó và cảnh sát đến nay vẫn chưa phát hiện được tung tích của hắn. Điều khiến Wanda cảm thấy ngạc nhiên nhất là tên sát nhân tàn bạo trong ảnh lại rất giống với người hàng xóm của mình, Bob Clark. Thậm chí cả một số thói quen kì cục của hai người cũng giống nhau. Flannery quyết định nói những nghi ngờ của mình với Delores, bởi chỉ có người vợ mới hiểu rõ quá khứ của chồng và xác nhận tính hợp pháp của Clark mà thôi.
 
Theo Phapluatxahoi.vn