Trong vòng hơn một tháng, một người hàng xóm gần căn biệt thư ở 431 Đại lộ Hillside lấy làm lạ rằng toàn bộ đèn trong tòa nhà đều bật sáng. Người hàng xóm tò mò quyết định trình báo cảnh sát.
“Breeze Knoll” là một tòa biệt thự ba tầng với phong cách thời Victoria và 19 phòng. Đây là tòa nhà đắt giá nhất khu dân cư trung lưu cao cấp ở Westfield, bang New Jersey (Mỹ). John List, 46 tuổi, sống tại đây với vợ và 3 đứa con còn người mẹ già 85 tuổi sống trong căn phòng ở gác mái. List là một người mộ đạo và cực kỳ kĩ tính trong việc kiểm soát mọi việc. Ông nhúng tay vào việc xếp đặt mọi thứ đúng chỗ của nó, thậm chí là cả nụ cười.
 |
|
John List và gia đình |
Tháng 10-1971, John List nộp đơn đăng kí sở hữu súng, với lí do “bảo vệ gia đình”. Tuy nhiên, John có một suy nghĩ khác trong đầu. Hai tháng trước đó, Pat, con gái của John, đã bị cảnh sát đưa về đồn do lang thang trên phố trong đêm và hút thuốc. Với John List, Pat là một rắc rối và ông muốn cô gái trẻ xuống thẳng địa ngục. Song phải đến ngày 7-12, người ta mới nhận ra John List đã làm những gì.
Trong vòng hơn một tháng, một người hàng xóm gần căn biệt thư ở 431 Đại lộ Hillside lấy làm lạ rằng toàn bộ đèn trong tòa nhà đều bật sáng. Người hàng xóm tò mò quyết định trình báo cảnh sát. Bởi lâu trước khi đi, Pat đã nói với thầy Ed rằng chính cha ruột muốn giết mình. Ed tới ngôi nhà nhiều lần và rồi quyết định báo cảnh sát.
Tại buồng bếp, cảnh sát nhận ra có những vệt màu tối ở trên tường, sàn nhà, và cả hành lang nữa. Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc theo hướng đó. Cảnh sát biết có điều gì đó kinh khủng đã xảy ra. Mọi thứ như thế có ai đó đã tìm cách dọn sạch đống máu nhưng không thành công. Họ đi lên gác, và bước vào phòng nhảy. Ở gần lò suởi, dường như có một đống quần áo vứt chỏng chơ và mùi hôi thối bốc lên nồng nặc từ đây. Và khi thị giác đã quen với bóng tối, thứ đập vào mắt họ chính là bốn thi thể được đặt cạnh nhau trong các túi ngủ của hướng đạo sinh. Có những tấm giẻ rách được đắp lên mặt các nạn nhân. Những vệt máu cho thấy các nạn nhân đã bị kéo lê từ phòng khác vào đầy. Thầy giáo dạy kịch ngay lập tức nhận ra đó chính là Helen List và ba đứa con của bà.
(Còn nữa)
Theo Phapluatxahoi.vn