Hồ sơ

Chuyện tình bi đát của một “Lolita” -Kỳ6: Công lý thức tỉnh


Phía luật sư biện hộ cho Amy muốn đảm bảo rằng thân chủ của mình sẽ không phải dành cả đời trong trại giam. Chính vì thế, họ đã đạt được một thỏa thuận với phía công tố.
 
 
Hơn một tuần sau khi Amy Fisher được tại ngoại, Mary Jo Buttafuoco đệ đơn kiện nhằm vào Amy, bố mẹ bị cáo và Peter Guagenti, người trước đó khoảng một tháng đã thừa nhận đưa khẩu súng gây án cho Amy. Hung khí này sau đó đã được tìm thấy trong một ống cống gần nhà của Amy. Vợ chồng Mary Jo và Joey hi vọng rằng lời khai này cũng như việc tìm thấy khẩu súng đủ để Amy phải “bóc lịch” dài dài. Bởi nếu bị kết tội, bị cáo sẽ phải đối mặt với bản án lên tới 50 năm tù giam.
 
Phía luật sư biện hộ cho Amy muốn đảm bảo rằng thân chủ của mình sẽ không phải dành cả đời trong trại giam. Chính vì thế, họ đã đạt được một thỏa thuận với phía công tố. Theo đó, Amy sẽ chỉ phải nhận từ 5 đến 15 năm tù để đổi lại lời khai chống Joey. Tuy nhiên, hai ngày sau khi thỏa thuận này được công bố vào cuối tháng 9-1992, một đoạn băng hình đã được phát sóng trên kênh truyền hình Hard Copy. Đây là những hình ảnh mà bạn trai cũ của Amy, Paul Makely đã bí mật ghi lại cuộc tán gẫu giữa hai người về những gì mà Amy muốn làm trước khi vào tù.
 

Hình ảnh của Amy Fisher 10 năm sau khi ra tù. Ảnh: TL

Trong đó, Amy đùa rằng mình muốn một chiếc Ferrari để xóa nhòa mọi nỗi đau khổ mà cô đã phải chịu đựng. Thậm chí, Amy cũng hi vọng Paul sẽ cưới mình để có chồng vào thăm nom. Mặc dù phần lớn đoạn hội thoại này mang giọng điệu đùa cợt, song nó đã khiến niềm tin của công chúng đối với Amy bị hủy hoại thêm nữa. Không chỉ có vậy, cảm giác bị Paul phản bội đã khiến Amy trở nên mất phương hướng, thậm chí còn tìm đến cái chết để giải tỏa, tuy nhiên cô đã được cấp cứu kịp thời.

Đến cuối tháng 10-1992, đại diện phía công tố Hạt Nassau công bố quyết định không truy tố Joey trong vụ án này. Trong khi đó, Amy không được may mắn như vậy. Tháng 12 năm đó, Amy bị tòa tuyên phạt 15 năm tù giam, trong khi Peter Guagenti bị kết án 6 tháng tù giam do cung cấp vũ khí cho Amy.  Đến tháng 2-1993, công tố Hạt Nassau tống đạt quyết định mở lại vụ án nhằm vào Joey theo tố cáo cưỡng bức của Amy. Theo lời khai của bên nguyên, Joey đã đưa Amy tới rất nhiều nhà nghỉ và quan hệ tình dục với cô khi mới chỉ 16 tuổi. Bồi thẩm đoàn cũng được xem xét bằng chứng là rất nhiều hóa đơn thuê phòng củng cố lời khai của Amy.

Đến tháng 10-1993, Joey Buttafuoco bị kết án 6 tháng tù giam vì tội cưỡng dâm vị thành niên. Sau khi được trả tự do, Joey chuyển đến Los Angeles và theo đuổi sự nghiệp diễn viên. Năm 1995, Joey lại bị bắt do vi phạm án tù treo khi mồi chài một gái mại dâm mà thực chất lại là nữ cảnh sát. Đến mùa xuân năm 2003, Joey và Mary Jo li dị sau 23 năm chung sống. Joey một lần nữa xuất hiện trên các bản tin khi bị cáo buộc dính líu đến một vụ làm giả bảo hiểm xe hơi và bị kết án 1 năm tù giam và 5 năm tù treo.
 
Sau khi thụ án 7 năm, Amy Fisher được ra tù và làm rất nhiều nghề, trong đó có việc giữ chuyên mục cho một tờ báo và nhà văn. Trong nỗ lực hòa nhập với cuộc sống, Amy đổi tên, học lại và thay đổi diện mạo của mình. Năm 2003, Amy cưới một người đàn ông có tên là Lou, hơn cô 23 tuổi. Cả hai chuyển đến New York sinh sống. Trong một bài viết ở chuyên mục của mình, Amy thừa nhận mình đã mắc sai lầm, song đã trả hết nợ với xã hội và nỗ lực để trở thành người tử tế hơn. Tuy nhiên, đến năm 2007, Amy đã lại gây bất ngờ cho tất cả khi quyết định bắt đầu sự nghiệp diễn viên… phim khiêu dâm.
 
Theo Phapluatxahoi.vn