Hồ sơ

Chuyện tình bi đát của một Lolita -Kỳ5: Số tiền bảo lãnh kỷ lục


Ngày 21/5/1992, thám tử Alger trở nên mất kiên nhẫn sau khi ông không phát hiện bất kì dấu hiệu nào cho thấy Amy Fisher có mặt ở nhà.

 
Ông quyết định thử vận may bằng cách yêu cầu Joey Buttafuoco gọi cho Amy. Joey đồng ý không chút lưỡng lự và liên hệ với Amy. Và khi cảnh sát phát hiện Amy ở nhà, họ đã bắt được cô gái trẻ. Lúc này, Amy mới biết chính Joey đã khiến mình bị bắt, dù cô cảm thấy thật khó có thể tin được điều này. Rốt cuộc, Amy cũng thừa nhận có mặt ở hiện trường khi Mary Jo bị bắn. Tuy nhiên, cô gái cho rằng đây chỉ là vụ tai nạn, rằng khẩu súng bị cướp cò và bắn trúng đầu tình địch.
 
Trong quá trình thẩm vấn, Amy không hề đả động đến tên của Paul hay Jane. Thay vào đó, Amy khai chính Joey đã đưa súng cho mình để bắn Mary Jo. Amy cũng khai hai người là bồ bịch. Các nhà điều tra hoàn toàn bối rối trước những lời khai của Amy, bởi chúng thay đổi như chong chóng và rất khó xác định đâu mới là sự thật. Dường như Amy muốn bảo vệ ai đó. Chính cuộc thẩm vấn này đã gần như phá tan niềm tin của các công tố viên với cô gái trẻ.
 

Hình ảnh một Amy Fisher “nguy hiểm” xuất hiện trên nhiều tạp chí.

Bất chấp việc Amy không nhắc đến Jane và Paul, cảnh sát cũng tìm đến được hai đối tượng này. Tuy nhiên, do không có bằng chứng vững chắc, nên cả hai đều không bị cáo buộc bất kì tội danh nào. Trong khi đó, cảnh sát lại muốn tìm hiểu Joey có liên quan đến vụ nổ súng này như thế nào, tại sao Amy lai theo đuổi Mary Jo và danh tính của người lái chiếc xe Thunderbirds. Ngày 22/5, cảnh sát thẩm vấn Joey với mục đích xác nhận lại lời khai của Amy. Joey biết cảnh sát không có bằng chứng nào để liên hệ trực tiếp mình với vụ án. Tuy nhiên, Joey cũng nhận ra không thể bưng bít báo giới vụ ngoại tình với Amy.

Thực tế cho thấy giới truyền thông lá cải ở Mỹ đã đánh hơi thấy một miếng mồi thơm phức. Hình ảnh của Amy Fisher xuất hiện liên tục trên trang nhất vô số tạp chí với biệt danh Sự quyến rũ chết người hoặc Lolita ở Long Island (nhại theo cuốn tiểu thuyết Lolita nổi tiếng của nhà văn gốc Nga Vladimir Nabokov). Không chỉ vậy, một số chương trình talk show khi đó còn mời bất kì ai từng có liên hệ với Amy, Joey hay Mary Jo đến để nói chuyện. Thậm chí một vị khách từng có quan hệ với Amy khi cô làm gái bán dâm còn bán cuộn băng hình ghi lại hình ảnh giường chiếu của cả hai cho giới truyền thông. Chính những hình ảnh tô vẽ một Amy hoang dại và nghiện sex đã hủy hoại vụ án của Amy.

Ngày 29/5, bồi thẩm đoàn kết luận bị cáo Amy Fisher phạm các tội giết người cấp độ hai, sử dụng vũ khí cấp độ một, tấn công vũ trang, và nhiều tội danh khác.Tuy nhiên, Amy đã phủ nhận mọi cáo buộc này. Rốt cuộc tòa cũng cho Amy được hưởng tại ngoại, với mức bảo lãnh lên tới 2 triệu USD. Đây là mức tiền bảo lãnh cao nhất trong lịch sử hạt Nassau khi đó.

Trong khi đó, Joey hoàn toàn tự tin vào sự trong sạch của mình, thậm chí còn lên chương trình talk show để tuyên bố rằng mình chưa từng bội phản vợ hay ngoại tình với Amy. Những khẳng định này của Joey cũng nhận được sự ủng hộ từ gia đình, và đặc biệt là Mary Jo. Cùng lúc này, Amy Fisher, sau hai tháng ngồi tù, rốt cuộc cũng được tại ngoại. Một công ty truyền thông đã quyên góp đủ số tiền bảo lãnh kỉ lục để Amy tại ngoại. Đổi lại họ sẽ có được bản quyền câu chuyện chắc chắn ăn khách của Lolita vùng Long Island.
 
(Còn nữa)
 
Theo Phapluatxahoi.vn