Hoàn toàn tin tưởng Minh Hằng và Trương Nam Thành là hai thí sinh có thực lực tốt nhất để chinh phục ngôi vị nhất nhì, còn mình với Anh Thư nhảy "đẹp" bằng nhau, ca sĩ Phương Thanh hy vọng cuộc thi "Bước nhảy hoàn vũ" năm nay sẽ có giải đồng hạng ba.
Càng tiến gần đích, Phương Thanh càng có nhiều lần lội ngược dòng ngoạn mục, tiếp tục đưa tên mình vào vòng kế tiếp của mùa giải Bước nhảy hoàn vũ 2012.
Như tuần thi thứ 7 diễn ra, trong khi có đến 90% số lượng người quan tâm dự đoán Phương Thanh là người dứt áo ra đi, thì bất ngờ phút chót, chị vượt qua chính mình với 10% cơ hội.
Nói về chặng đường tham gia dancesport trong suốt hơn 3 tháng, Phương Thanh bảo tại Việt Nam chưa có ca sĩ nhạc rock nào nhảy dancesport như chị và Anh Khoa.
Bởi rock và dance sport hầu như không liên quan nhau, nên đôi lúc trong quá trình tập nhảy, Phương Thanh không thiếu lần nản chí và muốn dừng bước. “Chính bạn nhảy Ivan là người thúc đẩy và an ủi tôi cố gắng phấn đấu”.
Về mối quan hệ “phi công trẻ” và “máy bay bà già”, Phương Thanh công nhận mình với bạn nhảy là một cặp thân thiết. “Hai chúng tôi đã tâm sự với nhau về nhiều vấn đề cuộc sống, kể cả chuyện tình cảm cá nhân hai người. Chúng tôi cùng chung cảm xúc, suy nghĩ về mọi vấn đề.
Vừa rồi Ivan hỏi tôi rằng: 'Hai tuần nữa tôi về Bulgaria rồi, Chanh có khóc không?'. Bất ngờ nghe hỏi vậy, tôi chẳng biết cảm xúc mình ra sao nữa, cho tới bây giờ, cảm xúc của tôi cũng khó tả lắm”.
Bỏ mọi công việc để có 3 tháng tham gia chương trình, Phương Thanh bảo, việc vượt qua chính mình chính là sự bứt phá khả năng trong con người chị. “Đó là sự mạo hiểm, vì múa mà không ai nghĩ mình múa được. Đó là sự bứt phá và đối thủ của tôi chính là bản thân tôi, mình vượt qua chính mình cũng là sự bứt phá ngoạn mục”.
Kể chuyện “được, mất” khi tham gia Bước nhảy hoàn vũ, Phương Thanh cho hay, cái “được” đầu tiên là chị sở hữu body đẹp hơn, vòng eo nhỏ lại 10 cm, lấy lại tinh thần, sức khỏe, cảm xúc và có thêm "tình yêu mới" nhờ dancesport;
Chưa hết, trong suốt thời gian dài, Phương Thanh được báo chí PR với số lượng hình ảnh được đăng tải nhiều chóng mặt. Tất nhiên đôi khi chị cũng phải "tận hưởng" cảm giác "ném đá", nhưng nhờ đó mà Phương Thanh đã mở rộng được đối tượng fan, mở rộng ranh giới biểu diễn sang Bulgaria nhờ có bạn nhảy ở đất nước này…
Bàn về cái “mất”, Phương Thanh hóm hỉnh thú nhận, chị đã mất một số show đáng kể trong vòng gần 4 tháng. “Nói chung kinh tế của tôi bị suy thoái, nhưng tôi sẽ lấy lại sau”.
Đêm thi diễn ra tối chủ nhật tới đây sẽ quyết định top 3 chung cuộc, hiện tại Phương Thanh đang cố gắng luyện tập tích cực để được ghi điểm cao. Vì chắc chắn Minh Hằng và Trương Nam Thành sẽ là hai cái tên bước vào chung kết top 3 với khả năng nhảy danesport tốt, Phương Thanh tin rằng vị trí còn lại sẽ chia đều cho cả chị và Anh Thư.
Theo nhiều nhận xét và ý kiến đánh giá, vào đêm thi quyết định sắp tới, nếu Phương Thanh và Anh Thư nhảy đẹp bằng nhau, cơ hội sẽ nghiêng về Phương Thanh bởi so với Anh Thư, Phương Thanh có lượng fan áp đảo hơn. Ngược lại, nếu Anh Thư trình diễn nổi trội, trong khi Phương Thanh bị lép vế thì cơ hội hoặc chia đều, hoặc Anh Thư thẳng tiến.
Nói về sự chuẩn bị cho đêm thi quan trọng, Phương Thanh chia sẻ: “Tôi không sợ bị các bạn khác dìm hàng đâu. Tôi đang giấu chiêu độc để bứt phá trong đêm chung kết. Vì thế nếu vào được top 3, tôi sẽ trưng trổ, nhưng nếu rớt thì tôi sẽ giấu luôn”.
“Vì tin tưởng Minh Hằng và Trương Nam Thành là hai thí sinh có thực lực tốt nhất để chinh phục ngôi vị nhất nhì, còn tôi với Anh Thư nhảy đẹp bằng nhau, nên tôi hy vọng cuộc thi Bước nhảy hoàn vũ năm nay sẽ có giải đồng hạng ba. Tôi sẽ có giải ba hoặc giải tư, phần thưởng đó tôi sẽ đem về tặng bé Gà, con gái của tôi”, Phương Thanh chia sẻ.
Theo Xzone.vn