Cho rằng mình đã cố gắng tới 200% sức lực và coi đây là một cuộc chơi nên dù phải dừng bước nhưng Minh Quân vẫn hết sức tự hào.
>> Anh Thư "mượn" BNHV để khoe cơ thể?
Thua chị Chanh ở số lượng tin nhắn bình chọn, Minh Quân buộc phải dừng chơi ở đêm thi thứ 8 của BHNV. Tuy nhiên, anh chàng lắm chiêu không lấy làm buồn vì theo anh mình đã làm hết sức mình, hơn nữa đây chỉ là một cuộc thi vui và không đúng chuyên môn nên Minh Quân không quá buồn khi phải dừng chân sớm.
Tâm trạng của anh khi rời cuộc thi thế nào?
Đừng nghĩ rằng tôi sẽ nói buồn chán hay thất vọng. Tôi đang nể mình lắm đây. Thực sự khi chỉ còn 2 cặp đấu là tôi và chị Chanh trước sự lựa chọn đi và ở lại, tôi đã nghĩ người phải dừng lại chính là cặp thi đấu của tôi. Tuy nhiên, tôi đã nói rất nhiều lần rồi, khi đi thi tôi xác định đây là một cuộc vui, với một bộ môn không phải sở trường của bản thân nên tôi không quá đặt áp lực cho mình. Cứ mỗi lúc tiến được vào vòng sâu hơn tôi hoàn toàn bất ngờ với chính mình. Tôi không nghĩ mình vào được tới vòng này cho nên việc chia tay thú thực tôi không hề buồn mà trái lại còn cảm thấy vui nữa...(cười lớn).
Anh đã cố gắng hết mình trong bài thi chưa?
Ồ, đương nhiên là hết mình chứ. Tôi thực hiện bài nhảy bằng 200% sự cố gắng của bản thân. Tôi thi đấu không phải cho riêng bản thân mình, tôi làm tất cả để chương trình được hấp dẫn, và hơn tất cả là không phụ lòng bạn nhảy của tôi.
Nói thật, tôi hoàn toàn không tin tuyệt đối vào câu trả lời của những người ra đi ở cuộc thi này, rằng họ chỉ chơi cho vui và việc dừng lại không khiến họ buồn chán hay thất vọng. Anh hãy cho tôi một lí do hợp lí để tôi tin rằng việc phải dừng chơi đối với anh là hết sức bình thường?
Tôi khẳng định lại một lần nữa rằng tôi rất tự hào về bản thân mình, trước cuộc thi tôi không nghĩ mình có thể trụ lại tới vòng này. Tuy nhiên cuộc thi cũng đòi hỏi sự dài hơi, và quan trọng hơn nữa là sức khỏe.
Thực sự là sức khỏe của tôi không được tốt, đến độ tuổi của tôi mà nhảy nhót thì nó đã có độ cứng nhất định rồi, thêm nữa vị trí của người nam trong bộ môn dance sport đòi hỏi phải có sức khỏe để bê đỡ. Nên nếu so sánh giữa tôi và Nam Thành mọi người sẽ thấy cậu ấy có sức trẻ và sức khỏe hơn nên động tác nó cũng nhẹ nhàng hơn so với tôi. Đó cũng là một ưu điểm rất lớn của cậu ấy. Thế nên, tôi khẳng định là mình ra đi trong “tâm phục và khẩu phục”, không có băn khoăn hay suy nghĩ gì tiêu cực đâu.
Anh thấy hôm nay ban giám khảo có làm tốt công việc của mình?
Tôi cũng không biết nói thế nào, vì ban giám khảo nhận xét thế nào thì mình nghe vậy bởi vì đó là chuyên môn của họ. Nếu họ nhận xét về ca hát thì tôi còn có thể có ý kiến nếu thấy có vấn đề chứ đây là bộ môn không phải sở trường hay chuyên môn của tôi. Tuy nhiên, tôi cũng hơi tiếc một chút vì một số giám khảo họ đã không biết rõ về nhạc kịch vì nhạc kịch thì nó đòi hỏi phải thực hiện đúng theo câu chuyện. Nội dung phải đúng nguyên tác và khi mình nhảy trên nền nhạc đấy thì mình phải phản ảnh đúng hình ảnh của cốt truyện.
Nhưng cũng có thể ban giám khảo họ lại chấm theo tiêu chí khác cái đó thì là quyền của họ, còn tôi thì nghĩ đã là nhạc kịch thì mình phải làm đúng theo nguyên tác dù là sáng tạo hay gì đó thì nhân vật cũng không được thay đổi.
Song không sao, đó cũng chỉ là yếu tố nhỏ thôi quan trọng nhất vẫn là bước nhảy. Có lẽ hôm nay tiết mục của tôi đã không được như ban giám khảo mong đợi nên họ cho điểm thấp thôi.
Bạn nhảy của anh có tâm trạng thế nào sau đêm thi?
Tất nhiên là cô ấy cũng có một chút buồn, vì dù sao thời gian gắn bó với cuộc thi và mọi người cũng tương đối dài. Tuy nhiên khán giả truyền hình sẽ vẫn còn được gặp cô ấy, bởi những chương trình sau cô ấy sẽ tiếp tục tham gia với vai trò là khách mời, và có thể tôi cũng sẽ cùng cô ấy gặp lại khán giả. Hi vọng mọi người có ấn tượng tốt về cặp đôi của 2 chúng tôi (cười)
Thế còn các bạn nhảy, họ chia sẻ với nỗi buồn của anh thế nào?
Không phải chỉ riêng với tôi đâu, ở những vòng thi trước ai bị loại thì mọi người cũng đều bày tỏ sự tiếc nuối vì thực sự chương trình này đã gắn kết mọi người lại với nhau. Sau khi chia tay cơ hội gặp lại nhau cũng ít đi vì thế ai cũng buồn thôi.
Chúng tôi không ganh đua gì đâu, xác định đây là cuộc chơi nên chơi hết mình và vui là chính.
Anh dự đoán ai sẽ vô địch mùa giải này?
Chắc chắn là Minh Hằng ồi. Ngay từ đầu chương trình tôi đã nghĩ như vậy. Tôi thấy cô ấy làm được những điều mà các thí sinh khác không làm được. Khi mà mọi người rất khó khăn để thực hiện các động tác uốn dẻo thì Hằng đã làm những động tác đó một cách rất uyển chuyển và linh hoạt. Cơ thể cô ấy rất mềm mại và dễ thích nghi với những động tác khó. Tôi nghĩ cô ấy sẽ vô địch.
Cảm ơn anh.
Theo Eva.vn