Xã hội

Chợ đồng tính nam: Từ "hâm nóng" lề đường đến giăng tình trên mạng


Hoạt động mại dâm nam tại TP.HCM đang diễn biến phức tạp. Tệ nạn này không chỉ diễn ra ở các công viên mà còn mở rộng hoạt động thông qua trao đổi thông tin, liên lạc trên các mạng xã hội.

>> Mại dâm… "sale off"

Từ “hâm nóng” lề đường, công viên…

Những “chợ tình” mại dâm nam như công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận), Thảo cầm viên, công viên 23/9 (Q.1), đường Hùng Vương (Q.5)… dường như quá quen thuộc với giới đồng tính.

2g sáng đêm cuối tuần, cơn mưa bất chợt đổ như trút nước xuống khu vực đường Hùng Vương (Q.5). T. có dáng đẹp, khoảng 20 tuổi. Thấy tôi đang trú mưa, T. tiến lại bắt chuyện nhẹ nhàng. Sau vài câu, T. mạnh dạn đề cập đến chuyện “đi qua đêm”. “Thử một lần anh sẽ thấy thích! Chỉ 500.000đ, anh sẽ thấy thú vị lắm, không giống như với vợ anh đâu”. Tôi tỏ vẻ không mặn, T. tiếp tục nài nỉ: “Giờ cũng gần sáng rồi, thôi thì 300.000đ, anh trả tiền khách sạn giúp em út nha. Tối giờ mưa quá, chưa có khách nào”.

“Ế khách”, T. mở lòng tâm sự với tôi. Từ Vũng Tàu lên TP.HCM học hớt tóc nhưng có “máu” đồng tính nên T. đã nhập hội với nhiều người cùng cảnh. Không tiền, không công việc, T. theo một nhóm đồng tính mon men ra đường kiếm tiền.
 

Không tụ tập đông người để mời chào khách làng chơi, mại dâm nam đứng riêng lẻ để dễ dàng “phát tín hiệu” với khách (ảnh chụp trên đường Hùng Vương, Q.5)

Chỉ vào đám thanh niên đứng trú mưa dưới nhà chờ xe buýt, T. nói: “Tụi đó có đứa là sinh viên, có đứa bỏ nhà ra đây kiếm tiền. Nhưng anh đừng dại mà dây vào. Tụi này mè nheo và hay xin thêm tiền lắm!”.

Buổi tối, chỉ một đoạn đường ngắn từ ngã tư Ngô Quyền đến Thuận Kiều Plaza, Q.5, tôi nhẩm đếm có ít nhất 10 thanh niên hành nghề mại dâm nam ngồi xen lẫn với nhóm mại dâm nữ trong ánh đèn đường vàng vọt. Trên đường Kinh Dương Vương đoạn gần công viên Phú Lâm, Q.6 cũng có tình trạng tương tự.

Đến công viên Gia Định (Q.Phú Nhuận), chúng tôi ngồi chưa nóng chỗ đã có bảy xe gắn máy và ba chiếc xe đạp lượn lờ, mời gọi. Các chàng trai liên tục chào hàng, phát tín hiệu với khách. Một thanh niên chạy chiếc Attila màu đỏ tấp vào chỗ chúng tôi ngồi, hất hàm hỏi: “Mới ra nghề hả? Sao ngồi đón khách ở đây, dại thế! Phải có xe để mà “lượn” khi bị đuổi chứ!”. Khi biết chúng tôi lỡ đường, gã quay ngoắt: “Vậy hả, sao không nói sớm. Ngồi đây chi cho muỗi cắn nè, kiếm khách sạn vào ngủ cho khỏe, em phục vụ cho, chỉ có 300.000đ đêm à! Đi nha cưng!”.

Khác với công viên Gia Định, tại công viên 23/9, mại dâm nam hoạt động nhộn nhịp. Những chiếc xe tay ga đắt tiền bóng loáng chạy vòng quanh, ngã giá một cách nhanh gọn. Một người chạy xe ôm cho biết: “Có lẽ mấy bữa nay phường làm gắt nên tụi nó vã quá mới hỏi khách Việt. Tụi này toàn kiếm khách Tây không à. Vừa nhiều tiền lại vừa dễ trổ “nghề” hai ngón”.

Đến giăng tình, ngã giá trên mạng

Bị lực lượng dân phòng đuổi nên hoạt động mại dâm đã thay đổi với nhiều chiêu chào mời khác nhau. Điển hình là tiếp thị qua mạng internet.

Đêm càng khuya, những nick thật khêu gợi và đầy ẩn ý xuất hiện càng nhiều: “emmenyeuanh” (em nam yêu anh), “namthichnamtraodoinhe” (nam thích nam trao đổi nhé), “emmenphucvudaigia” (em nam phục vụ đại gia), “boyphucvuboy - 300k” (trai phục vụ trai 300 ngàn)… Sau khi nhấp chuột, “chat” và ngã giá, chúng tôi được “đối tác” “sô” hàng để xem trước. Sau một hồi trao đổi, chủ nick boyphucvuboy cho biết tên Hưng đang là sinh viên năm thứ hai, cần tiền đóng phòng trọ nhưng sợ đứng đường gặp người quen nên kiếm khách trên mạng. “Anh nói chuyện vui vẻ nên em mới đồng ý giá này chứ người khác phải năm trăm em mới chịu. Mình đến khách sạn bây giờ nha”, Hưng rủ rê.

Hàng chục trang mạng chào mời mại dâm nam và hàng ngàn nick chat của người đồng tính vẫn liên tục sáng đèn trong đêm chào mời, ngã giá. Càng về khuya không khí mua bán, trao đổi càng trở nên sôi động.

Khó phát hiện, khó xử lý

Theo đánh giá của Ủy ban Phòng chống AIDS, tỷ lệ lây nhiễm ở đồng tính nam cao hơn gấp 20 lần so với đối tượng mại dâm nữ và ma túy. Tỷ lệ nhiễm HIV trong nhóm nam quan hệ tình dục đồng giới tại TP.HCM vào năm 2011 là 14%. Đó là chưa kể các bệnh lây truyền qua đường tình dục như lậu, giang mai, nhiễm khuẩn Chlamydia trực tràng và bộ phận sinh dục.

Theo kết quả nghiên cứu về “Tình hình mại dâm ở Việt Nam” do Bộ LĐ-TB-XH phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế công bố vào giữa tháng 3/2012, độ tuổi nam giới hoạt động mại dâm trẻ hơn so với nữ. Có 64,3% nam giới hành nghề mại dâm có học vấn THPT trở lên, trong đó có 19,1% có học vấn đại học. Trong khi đó, tỷ lệ tương ứng của nữ chỉ là 24,1% và 2%. Hơn một nửa số nam giới hoạt động mại dâm chỉ quan hệ với người cùng giới (51,3%) và 37% có quan hệ với cả hai giới. Nhóm nam hoạt động mại dâm chỉ với người khác giới thường là nhóm tự do, tìm khách ở các quán bar, vũ trường. Tiền công của nhóm hoạt động mại dâm nam thường từ 800.000 đến 2.500.000đ mỗi lượt, chưa kể quà tặng, tiền boa…

Ước tính TP.HCM có 8.000 mại dâm nam, hoạt động chủ yếu ở các cơ sở massage, các “động”, công viên… Trong tổng kết sáu tháng đầu năm, TP.HCM cũng “nhức đầu” khi bàn đến tình trạng mại dâm đồng tính, đặc biệt, mại dâm đồng tính liên quan đến yếu tố nước ngoài dưới dạng du lịch gia tăng. Tuy nhiên, việc xử lý mại dâm nam gặp nhiều khó khăn vì khó phát hiện, khó xác định được ranh giới giữa việc mua bán dâm và quan hệ đồng tính; nếu phát hiện cũng khó xử lý vì các quy định còn nhiều bất cập. Đại tá Hồ Sĩ Tiến - Quyền Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cho biết, hiện nay, việc chống mại dâm quyết liệt nhưng chưa triệt để; ngoài lực lượng công an, cần phải có sự chung tay của các cơ quan đoàn thể, chính quyền địa phương và các tổ chức xã hội.
 
Theo Phụ Nữ TPHCM