Thể thao - Sự kiện : Thể thao quốc tế

Chelsea (4-2) Reading: Đại tiệc giàu cảm xúc


Trận đấu đầu tiên của Chelsea trên sân nhà đã diễn ra không thể hấp dẫn hơn được nữa. Thày trò Di Matteo đã đưa NHM trải qua tất cả các cung bậc của cảm xúc, từ vui sướng khi Lampard mở tỷ số, hồi hội khi Reading bất ngờ vượt lên và rồi vỡ òa trong 20 phút cuối trận với liên tiếp 3 bàn thắng của Cahill, Torres và Ivanovic.

Sau màn nổi loạn của cả 3 tân binh trong vòng đấu đầu tiên, Chelsea hiểu được sự khó lường của đội khách Reading trong cuộc tiếp đón bất thường này. Đáng ra cuộc đọ sức thuộc vòng 3 này sẽ diễn ra vào cuối tuần sau nhưng khi đó The Blues bận tham dự trận tranh siêu cúp châu Âu với Atletico Madrid. Tuy nhiên, việc được đá sớm là một lợi thế đối với đội chủ nhà bởi chắc chắn dư âm của chiến thắng 2-0 trên sân Wigan trong ngày khai mạc sẽ khiến Chelsea thi đấu hưng phấn hơn rất nhiều.

Hàng công Chelsea tiếp tục thể hiện sức mạnh với 4 bàn thắng

Những phút đầu tiên của trận đấu đã diễn ra theo đúng ý đồ của The Blues, với lối đá nhỏ và nhuyễn ở trung lộ, đội chủ nhà đã gây rất nhiều khó khăn cho đối phương và khiến Reading hoàn toàn bị cuốn theo lối chơi của mình. Phút 18, tân binh Hazard tiếp tục đặt dấu ấn với một pha đi bóng vô cùng khó chịu trong khu cấm địa, hậu vệ Chris Gunter buộc phải phạm lỗi và Lampard đã thực hiện thành công quả phạt đền thứ 2 của mùa giải mở tỷ số trận đấu.

Tưởng chừng với bàn thắng sớm, Chelsea sẽ nhanh chóng làm gỏi đối thủ ngay trong hiệp 1 nhưng rồi kịch bản ngược lại đã xảy ra. Reading không hề nao núng trước hào khí của đội chủ nhà, họ bình tĩnh chống đỡ và tiếp tục trung thành với chiến thuật phòng ngự phản công. Và trong một tình huống phối hợp đơn giản bên cánh phải, Pogrebnyak đã kết thúc gọn gàng quả tạt của đồng đội quân bình tỷ số 1-1.

Reading để lại ấn tượng mạnh với liên tiếp 2 bàn thắng trong hiệp 1

Bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa, Reading mới là đội chiếm lợi thế về tâm lý. Chỉ đúng 4 phút sau khoảnh khắc tỏa sáng của Pogrebnyak tỏa sáng đến lượt Danny Guthrie khiến khán giả có mặt tại Stamford Bridge phải câm lặng với bàn thắng đưa đội khách vượt lên. Sự lúng túng của Chelsea đã bộc lộ rất rõ ràng ở bàn thua này khi thủ thành Cech mắc một sai lầm quá ngớ ngẩn trong tình huống đổ người đón cú đá phạt của đối thủ.

Tuy nhiên, việc bị chạm tự ái ngay trên sân nhà đã khiến Chelsea có một hiệp 2 trên cả tuyệt vời. Với hai sự thay đổi người nhằm tăng cường sức mạnh trên hàng công (Sturridge và Oscar), The Blues hoàn toàn chiếm thế thượng phong và có cảm giác như khung thành của Federici luôn luôn bị đặt trong tình trạng báo động. Ngoài 3 bàn thắng ở cuối trận, các chân sút của đội chủ nhà đã tung ra tới 13 pha dứt điểm khác nhau. Trong khi đó, Reading chỉ biết đến phòng ngự bởi họ không tạo được bất kỳ tình huống uy hiếp nào về cầu môn của Cech.

Chelsea đã bắt đầu cuộc lội ngược dòng ngoạn mục bằng một bàn thắng tuyệt đẹp của Cahill. Mặc dù là một trung vệ nhưng việc có được khoảng trống cùng thời gian xử lý khá thoải mái, cựu cầu thủ Bolton đã tung ra cú đá sấm sét từ ngoài vòng cấm và khiến thủ thành Reading không kịp trở tay. Hơn 10 phút sau, The Blues thiết lập lại thế dẫn bàn và tuyệt vời hơn khi người lập công là Torres, cầu thủ luôn cháy hết mình từ đầu trận.

Torres tỏa sáng đúng lúc với bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2

Ở những giây đá bù giờ cuối cùng, Reading được hưởng quả phạt góc và thủ thành Federici đã quyết định lên tham gia tấn công. Tuy nhiên, đại sự không thành đã khiến đội khách phải trả giá. Torres cướp được bóng và lập tức triển khai phản công nhanh. Trong tình huống có tới 3 cầu thủ Chelsea đối mặt với 1 cầu thủ đánh chặn của đối thủ, bàn thắng được ghi là điều tất yếu, nhưng nét đặc biệt ở pha ấn định tỷ số 4-2 này chính là tinh thần đồng đội của Hazard. Tân binh người Bỉ hoàn toàn có quyền dứt điểm để có được bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới nhưng cuối cùng Ivanovic là người được hưởng lợi sau đường căng ngang dọn cỗ.

Bàn thắng:

Chelsea: Lampard 18 pen, Cahill 70, Torres 81, Ivanovic 90

Reading: Pogrebniak 25, Guthrie 29

Đội hình ra sân:

Chelsea: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Cole; Mikel (Sturridge 68), Lampard; Ramires (Oscar 57), Hazard, Mata (Meireles 84); Torres.

Reading: Federici; Gunter, Harte, Gorkss, Pearce; Leigertwood, Guthrie, Karacan (Le Fondre 72), McAnuff, McCleary (Robson-Kanu 86); Pogrebnyak (Hunt 77)
 
Theo BongdaPro.vn