Thể thao

Benfica (5-2) Real Madrid: Vặt lông "Kền kền"


Trong quá khứ, Benfica chưa bao giờ biết sợ Real Madrid. Và ở cuộc tái ngộ tại sân Ánh sáng (Da Luz) rạng sáng nay, đại diện tên tuổi của BĐN một lần nữa khiến cho “Kền kền trắng” phải muối mặt.

HLV Jose Mourinho đã khiến cho tất cả bất ngờ, khi đưa Kaka vào sân ngay từ đầu. Vì trước đó, ngôi sao thất sủng người Brazil đã bị loại khỏi danh sách tham dự trận giao hữu đầu tiên gặp Oviedo trong chuyến tập huấn trước thềm mùa giải mới. Và hiện tại, báo giới Madrid liên tục đăng tải thông tin về việc Kaka chuẩn bị trở lại đội bóng cũ Milan.

Nhưng dù được trao cơ hội để vớt vát hy vọng ở lại Bernabeu, tiền vệ điển trai này vẫn tiếp tục phản bội niềm tin của Mourinho. Có vẻ như sức ép tâm lý vì bị ảnh hưởng bởi chuyện tương lai của mình đã đè nặng lên đôi chân của Kaka. Chẳng thế mà dù được chơi ở vị trí hộ công sở trường, “Thiên thần” gần như chẳng tạo ra pha bóng nào đáng chú ý. Sự mờ nhạt của Kaka dĩ nhiên cũng khiến cho tuyến giữa Real Madrid thất thế trước Benfica.

Được trao cơ hội, Kaka vẫn gây thất vọng

Cũng cần phải nói rằng, với lợi thế sân bãi, lực lượng đầy đủ hơn, cộng thêm quyết tâm giành chiến thắng để làm món quà ý nghĩa trong trận đấu tôn vinh huyền thoại Eusebio, Benfica đã chơi hiệu quả hơn nhiều so với “Kền kền trắng”. Vì vậy, ngay ở phút thứ 3, lưới của thủ thành Adan đã phải rung lên sau pha dứt điểm của Javi Gacia từ quả đá phạt do Carlos Martins thực hiện. Phải nhận bàn thua sớm, Real Madrid buộc phải đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép. Nhờ đó, đội khách đã ghi tiếp 2 bàn đều do công của tiền đạo trẻ Callejon ở các phút 17 và 19.

Tuy nhiên, đó là tất cả những gì mà “Bầy kền kền” làm được trong trận này. Bởi ngoại trừ Callejon và Di Maria, hầu hết các cầu thủ Real Madrid đều chơi dưới sức mình. Trong khi tuyến giữa và hàng công thường xuyên mất liên lạc, hàng thủ gồm những gương mặt “thơ ngây” của Los Blancos liên tục đánh mất sự tập trung và để lộ ra những khoảng trống mênh mông để Benfica khai thác. Kết quả là từ phút 21 đến phút 85, các CĐV tại Da Luz đã được ăn mừng 4 lần, từ các pha lập công của Witsel, Enzo Perez (cú đúp) và Carlos Martins.

Benfica đã tận dụng triệt để sai lầm nơi hàng thủ Real Madrid để ghi 5 bàn

Chứng kiến thế trận bạc nhược của Real Madrid, Mourinho đã tung vào sân 2 trụ cột là Coentrao và Benzema trong hiệp 2. Mặc dù vậy, sự thay đổi về nhân sự của nhà chiến lược người Bồ gần như là vô ích. Thế nên, đội bóng Hoàng gia TBN đành chấp nhận thất bại nặng nề ở trận giao hữu thứ 2. Không những thế, các Madridista còn phải lo lắng vì chấn thương mắt cá của Higuain ở cuối trận.

Tất nhiên, kết quả của một trận giao hữu chưa nói lên nhiều điều và cho đến lúc này, Real Madrid vẫn thiếu vắng ngôi sao “số 1” Cris Ronaldo và các cầu thủ dự EURO 2012 như Casillas, Ramos, Alonso, Khedira, Pepe hay Oezil. Nhưng nói gì đi nữa, việc để thủng lưới tới 5 bàn sẽ là hồi chuông báo động cho các nhà ĐKVĐ La Liga trong quá trình chuẩn bị cho chiến dịch 2012/13.

Bàn thắng

Benfica: Javi Garcia (3’), Witsel (21’), Enzo Perez (53’, 85’), Carlos Martins (58’)

Real Madrid: Callejon (17’, 19’)

Đội hình thi đấu

Benfica: Artur Moraes; Maxi Pereira, Luisao, Garay y Melgarejo; Javi García y Witsel (Saviola, min.77); Carlos Martins (Bruno César, min.63), Gaitán (Enzo Pérez. min.45), Nolito (Ola Jonh, min.45); Óscar Cardozo (Kardec, min.45) (Luisinho, min.88).

Real Madrid: Adán; Juanfran, Ivan (Fábio Coentrao, min.61), Varane, Nacho; Lass, Granero (Mosquera, min.88); Kaká (Benzema, min.61); Callejón (Morata, min.71), Higuaín (Alex, min.80), Di María (Cheryshev, min.77).
 
Theo Bongdapro.vn