Người ta đã ngợi ca Balotelli quá nhiều với hai pha dứt điểm thành bàn xuất sắc, giúp anh trở thành ứng viên số 1 cho danh hiệu Vua phá lưới. Nhưng trong thành công của Azzurri, không thể quên sự đóng góp của Cassano, một trong những cầu thủ gây tranh cãi nhiều nhất.
Kể từ VCK World Cup 1974, 38 năm sau Milan mới lại có một cầu thủ mặc áo số 10 của ĐT Italia dự giải đấu lớn. Và Cassano đã quên đi những nỗi ám ảnh trong quá khứ ở các VCK EURO không thành công 2004 và 2008, anh tỏa sáng rực rỡ và đang là trụ cột không thể thiếu của Azzurri.
Một bàn thắng từ cú đánh đầu vào lưới Ireland có thể là hơi khiêm tốn so với niềm hy vọng vào một tiền đạo, nhưng trên thực tế đóng góp của Cassano không chỉ gói gọn trong việc làm bàn. Anh là người đem lại sự uyển chuyển cho các đợt công thành của ĐT Italia nhờ khả năng kỹ thuật khéo léo. Trong bàn mở tỉ số của Balotelli tại bán kết, Cassano chính là người dọn cỗ cho Super Mario, anh loại sự truy cản của hai hậu vệ Đức chỉ bằng một động tác xoay người đơn giản, nhưng đầy tinh xảo.
Thời ở Sampdoria, Cassano từng nhiều lần kiến thiết cho Pazzini ghi bàn bằng những pha xử lý bóng tương tự. Nhưng dưới màu áo ĐT Italia, đây mới là giải đấu đầu tiên mà Cassano tỏa sáng, sau khi chơi đầy thất vọng ở VCK EURO 2008. Không chỉ làm đa dạng hóa các phương án tấn công, khả năng cầm bóng của Cassano cũng giúp ĐT Italia làm chậm nhịp độ trận đấu khi đội nhà đã vươn lên dẫn điểm.
Giải đấu này diễn ra vào thời điểm Cassano sắp bước sang tuổi 30, anh không còn những trò quậy phá kiểu trẻ con như Balotelli hôm nay và chính anh ngày xưa. FanAntonio đang tỏa sáng, phần thưởng của cá nhân anh sau những nỗ lực hồi phục từ ca mổ tim. Ở trận chung kết, chắc chắn khả năng thành công của ĐT Italia vẫn phụ thuộc rất nhiều vào “phép thuật” của FanAntonio!
Theo BongdaPlus.vn