Những giọt lệ đã không lăn trên khuôn mặt điển trai của Cris Ronaldo song chỉ cần nhìn vào ánh mắt đó, tất cả đều có thể cảm nhận được nỗi đau mà CR7 và các đồng đội đã phải nếm trải. Một lần nữa, giấc mơ vàng của bóng đá Bồ Đào Nha sẽ vẫn chỉ là… giấc mơ.
Hụt hẫng, tiếc nuối và một chút gì đó ân hận. Đó hẳn là những cảm xúc của Cris Ronaldo và các đồng đội sau cú dứt điểm quá lạnh lùng của Cesc Fabregas trên chấm 11 mét. Một lần nữa Bồ Đào Nha lại là kẻ thua cuộc, thua trong một trận đấu mà họ đã thi đấu tuyệt vời, khi tất cả đều chơi với hơn 100% phong độ của bản thân. Nếu người thực hiện quả đá 11 mét cuối cùng tại Donbass Arena không phải Fabregas mà là Ronaldo, chắc chắn sẽ chẳng ai dám nói rằng Seleccao không xứng đáng giành chiến thắng.
 |
|
Khó có thể lột tả hết nỗi đau mà Ronaldo và các đồng đội đã phải nếm trải |
Bồ Đào Nha thực sự đã đáp ứng được tất cả những điều kiện cần để vượt qua nhà ĐKVĐ thế giới. Điệu tiqui-taca đã hoàn toàn bị loạn nhịp. Không còn những pha đập nhả nhịp nhàng, tại Donbass Arena chỉ là những đường chuyền được thực hiện một cách vội vã. Cách chơi phòng ngự khu vực, áp sát cực nhanh của Seleccao đã phát huy tối đa hiệu quả. Nó khiến các vũ công tiqui-taca gần như không có đủ không gian và thời gian để xử lý bóng chứ đừng nói đến việc nắm bắt lấy nhịp điệu quen thuộc.
Xavi đã có một trong những trận đấu mờ nhạt nhất của anh trong nửa thập kỷ vừa qua. Không một pha kiến tạo cũng chẳng có những đường chọc khe sắc như dao cạo, chưa khi nào NHM lại thấy Xavi chuyền hỏng nhiều đến thế. Xavi bị phong tỏa, mọi sự kỳ vọng được đặt lên Xabi Alonso. Tuy nhiên, ngôi sao của Real Madrid cũng đã có ngày thi đấu cực kỳ khó khăn khi trước mặt anh luôn là gã hộ pháp Miguel Veloso.
 |
|
Nỗi đau của BĐN nhưng lại là niềm vui của TBN |
Cả hai nhạc trưởng đều bị bắt chết, lối chơi của Tây Ban Nha trở nên đơn điệu và quá dễ nắm bắt. Trong suốt 120 phút thi đấu, La Roja chỉ thực hiện được đúng 4 cú dứt điểm trúng khung thành của Rui Patricio. Thậm chí trong cả hiệp 1, Tây Ban Nha còn không tạo ra được tình huống thực sự nguy hiểm nào để có thể dẫn đến bàn thắng ngoài 2 cú dứt điểm cầu may từ bên ngoài vòng cấm. Chưa bao giờ nhà ĐKVĐ thế giới lại chơi bế tắc đến như vậy!
Hàng thủ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà HLV Paulo Bento đề ra. Trong khi ở tuyến trên, hai ngòi nổ Ronaldo và Nani đã có một ngày thi đấu tuyệt vời. Bộ đôi này liên tục quấy phá hàng thủ La Roja bằng những pha đi bóng đầy tốc độ và khó chịu ở hai bên cánh. Chính áp lực rất lớn từ bộ đôi này đã khiến đôi cánh của Tây Ban Nha không dám dâng cao như thường lệ, nhờ đó điệu tiqui-taca cũng dễ bị phá giải hơn rất nhiều.
 |
|
Ronaldo đã có một ngày thi đấu xuất sắc |
Nếu có một điểm cần phải chê trách Bồ Đào Nha ở trận đấu này và cũng có thể coi nó là nguyên nhân khiến họ thất bại, đó chính là khả năng tận dụng cơ hội. Không ít lần khung thành của Iker Casillas đã rộng mở song các chân sút Seleccao lại không đủ sự bình tĩnh, sắc sảo trong những pha bóng cuối cùng để có thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Ngay cả ngôi sao lớn nhất Ronaldo cũng nhiều lần bỏ lỡ thời cơ khi đã ở vào một vị trí hết sức thuận lợi.
Chắc chắn sẽ có rất nhiều lời chê trách về bản lĩnh yếu kém của Bồ Đào Nha. Họ có cơ hội rất lớn với cú sút hỏng quả 11 mét đầu tiên của Xabi Alonso song cuối cùng lại dâng chiếc vé vào chung kết cho đối thủ khi João Moutinho rồi Bruno Alves không thể hoàn thành nhiệm vụ trong loạt penalty cân não. Nhưng theo quan điểm của cá nhân người viết thì Bồ Đào Nha thất bại vì định mệnh vẫn ngoảnh mặt với họ. Cú dứt điểm của Bruno Alves là không thể cản phá nhưng lại bị xà ngang từ chối.
Định mệnh đã gọi tên Tây Ban Nha! Cần phải gửi những lời chúc mừng tới thầy trò Del Bosque khi họ đang đứng trước cơ hội rất lớn để trở thành đội bóng đầu tiên bảo vệ thành công ngôi Vương lục địa già.
Đội hình thi đấu:
Tây Ban Nha: Casillas; Arbeloa, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Alonso; Silva (Jesus Navas 60), Xavi (Pedro 87), Iniesta; Negredo (Fabregas 54).
Bồ Đào Nha: Rui Patricio; Joao Pereira, Pepe, Bruno Alves, Fabio Coentrao; Meireles (Varela 113), Veloso (Custodio 106), Joao Moutinho; Nani, Almeida (Nelson Oliveira 81), Ronaldo.
Theo Bongdapro.vn