Thể thao

Anh & Pháp bị loại: Khi “áo anh rách hông…”


Có thể người hâm mộ không hy vọng nhiều vào đội tuyển Anh khi đội bóng này lâu nay quen thua sớm, về sớm vì đủ thứ lý do nhỏ to trong ngoài sân cỏ. Nhưng đội tuyển Pháp thì khác, họ có một quá trình chuẩn bị chu đáo, rút được nhiều bài học từ thất bại 2 năm trước, có một HLV dám cách tân và lực lượng khá ổn. Vậy mà cả 2 “ông lớn” này đã lại sớm theo chân nhau xách vali về nước sau vòng tứ kết.
 
Người Anh ở giải này thực hiện bài “nhũn như con chi chi”, luôn chấp nhận cửa dưới và hy vọng cách làm của Chelsea có thể vận vào họ để tìm kiếm thành công. Họ chơi tạm ổn trước Pháp, biết vượt khó trước Thụy Điển nhưng suýt chết trước đồng chủ nhà Ukraine.

Đến tứ kết gặp Italia thì chỉ dám đôi công trong một vài khoảnh khắc, còn lại là co cụm chờ thời, chờ loạt luân lưu y như Chelsea trong trận chung kết Champions League vừa rồi.

 

ĐT Anh bị loại trên chấm penalty khiến nhiều người không quá tiếc nuối bởi vì đội chơi hay hơn đã thắng

Kết quả thì chưa đá đã… biết, người Italia chẳng dễ đầu hàng khi trong khung thành là một “người nhện” thực sự, trong bối cảnh đồng đội vừa đá hỏng mà Pirlo vẫn dám sử dụng kiểu đá penalty panenka thì mới biết tâm lý họ vững như thế nào.

Cũng chính điều đó khiến cho Young và Cole đã run bần bật trước chấm phạt đền, rồi dâng chiến thắng cho đối thủ. Lòng quả cảm của “Tam sư” đã chẳng thấy đâu, thay vào đó là sự nhún nhường rồi sợ hãi và mất hết lòng tin.

Trong khi đó, người Pháp tiếng là hào hoa nhưng có vẻ hay…cãi lộn, thầy cũng cãi mà đồng đội cũng cãi, cứ bực mình là chửi. Virut “cãi” gặm nhấm nỗi đau từ 2 năm trước đến nay vẫn chưa có thuốc trị.

Họ thi đấu lộn xộn, càng khó càng rối và thất bại trước đội bóng số 1 thế giới là điều không có gì phải tiếc nuối. Có chăng là đáng ra, hình ảnh đội tuyển Pháp phải đẹp hơn, “gáy” phải vang hơn, cựa phải cứng hơn…Nhưng rốt cuộc, họ bị quần cho tơi tả, mà hình ảnh Ribery áo rách hông vừa buồn cười, vừa chí lý.

 

ĐT Pháp của Franck Ribery bị Tây Ban Nha quần cho tả tơi

Tóm lại, 2 “ông lớn” của bóng đá châu Âu và Thế giới là Anh và Pháp đã và đang đánh mất dần danh tiếng và sức mạnh vốn có, trong khi dù khó khăn thì người Italia vẫn luôn giữ được cái đầu lạnh, thậm chí càng khó họ chơi càng hay.

Người Tây Ban Nha sau thời kỳ “vua vòng loại” đã biết cách vượt lên, xưng bá ở trời Âu và trên đỉnh Thế giới. Người Đức thì vẫn thế, không ai dám bắt nạt, toan tính đâu vào đấy và lúc nào “Xe tăng” cũng nạp đủ dầu máy, đủ cơ số đạn…

Và trong khi 4 “ông lớn” Đức, Italia, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha đang hồi hộp chờ tiếng còi bán kết cất lên, thì 2 “ông lớn” khác là Anh và Pháp lại ngậm ngùi rời cuộc chơi, trong tâm thế “Áo anh rách hông, thầy tôi cũng sắp ra rìa…”
 
Theo Thể Thao VietNamNet