Sau trận thua Tây Ban Nha, Samir Nasri đã không giữ được bình tĩnh và có những lời lẽ lăng mạ một phóng viên người Pháp.
Không những chửi phóng viên của hãng thông tấn Pháp là "đồ con hoang", Nasri trong cơn giận dữ còn lên giọng thách thức sẵn sàng đấu tay đôi.
Được biết, sau khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc cuộc chạm trán Pháp - Tây Ban Nha, Samir Nasri là một trong những cầu thủ đầu tiên lủi vào đường hầm.
 |
|
Nasri chửi và doạ đánh phóng viên người Pháp |
Sau đó, anh vội vàng lên xe buýt của đội bóng và từ chối mọi câu hỏi của các phóng viên. Tuy nhiên, Nasri đã quay trở lại khu phỏng vấn để tìm đồ dùng cá nhân bị thất lạc.
Ngay lúc ấy, một phóng viên của hãng thông tấn Pháp cố gặng hỏi ngôi sao đang chơi bóng cho Man City. Bực mình, Nasri quay ra buông hàng loạt lời lẽ vô văn hoá. Anh còn thách đánh nhau tay đôi với người phóng viên này.
Rất may là trong hoàn cảnh ấy, một thành viên trong ban huấn luyện Les Bleus liền đứng ra can ngăn và giúp Nasri "hạ hoả".
Xuyên suốt vòng bảng, Nasri luôn có tên trong đội hình xuất phát của tuyển Pháp. Nhưng trận tứ kết với Tây Ban Nha, Blanc đã để anh ngồi ngoài và chỉ tung Nasri vào sân từ hiệp hai.
Dẫu vậy, tiền vệ 24 tuổi cũng không thể tạo được đột biến giúp Les Bleus lật ngược thế cờ.
Trước đó, Nasri từng chỉ trích giới truyền thông quê nhà đã quá khắt khe với mình. Chính vì vậy, sau bàn thắng vào lưới ĐT Anh, Nasri đã có hành động ăn mừng đưa ngón tay lên miệng để đáp trả những bài báo phê phán anh.
Theo VietNamNet