Cách đây 6 năm tại World Cup 2006 trên đất Đức, Tây Ban Nha đã phải khóc hận trước người Pháp. Nhưng tại Donbass rạng sáng nay, “Những chú bò tót” đã trả sạch món nợ cũ bằng chiến thắng thuyết phục với một cú đúp của Alonso vào đúng ngày anh kỷ niệm niệm trận đấu thứ 100 trong màu áo La Roja.
Ở trận mở màn gặp Italia, HLV Vicente Del Bosque đã bố trí đội hình gồm 6 tiền vệ và thi đấu rất bế tắc, cho dù vượt trội Azzurri về thời gian kiểm soát bóng. Nhưng cũng với sơ đồ chiến thuật không-cần-số-9 ấy, ĐT TBN đã thể hiện một diện mạo khác hẳn so với ngày ra quân. Sự khác biệt lớn nhất mà La Roja tạo ra chính là sự hiệu quả trong lối chơi Tiqui-Taca lừng danh của mình.
Cũng cần phải thấy rằng, cách tiếp cận trận đấu của ĐT Pháp không giống với Italia hay Croatia, 2 đối thủ từng khiến cho “Bò tót” mướt mồ hôi ở vòng bảng. Thay vì chơi phòng ngự phản công, đoàn quân dưới quyền Laurent Blanc tự tin sẽ tạo ra thế trận đôi công sòng phẳng với người TBN. Chỉ có điều, lối chơi “Tiqui-Taca” mà Pháp sao chép của đối thủ vẫn chỉ là “hàng giả”.
 |
|
Alonso cụ thể hóa sự lấn lướt của TBN bằng bàn mở tỷ số |
“Gà trống Gaulois” đã cố gắng giành giật quyền kiểm soát bóng ngay từ khu vực giữa sân. Nhưng chỉ sau 1/3 thời gian của hiệp 1, người TBN đã chứng minh rằng, họ mới là những ông chủ thực sự của cuộc chơi. Vẫn là những pha đập nhả như được viết thành “phần mềm”, nhưng lối chơi của TBN thông thoáng và tốc độ hơn so với 2 trận gặp Italia và Croatia trước đó.
Kết quả là ở phút 19, La Roja đã cụ thể hóa sự sắc sảo trong tấn công bằng bàn mở tỷ số. Đó là một pha phối hợp mẫu mực, khi Iniesta chọc khe cho Alba băng xuống rất nhanh rồi tạt bóng như đặt cho Xabi Alonso đánh đầu cực mạnh hạ gục thủ thành Hugo Lloris. Trong tình huống này, hầu hết các hậu vệ và tiền vệ phòng ngự của Pháp đều bị hút về phía Alba, tạo ra khoảng trống mênh mông cho Alonso lập công. Một lần nữa, Del Bosque chứng minh rằng, TBN vẫn giải quyết tốt khâu ghi bàn mà chẳng cần một "số 9" đích thực.
 |
|
Ribery chơi rất xông xáo bên cánh trái nhưng không thể tạo ra sự khác biệt |
Chứng kiến thế trận trên cơ gần như hoàn toàn của TBN, chẳng mấy người tin Pháp đủ sức lật ngược thế cờ. Quả đúng như vậy, khi trong suốt hiệp 1, Les Bleus chỉ tạo ra được một tình huống đáng kể, đó là cú sút phạt khá hiểm hóc của cầu thủ mang dòng máu Việt, Cabaye, nhưng Casillas đã xuất sắc cản phá. Và bước sang hiệp 2, lối chơi của Pháp cũng chẳng được cải thiện là bao.
“Gà trống Gaulois” vẫn thi đấu đầy nỗ lực và cố gắng đẩy cao tốc độ tiếp cận khung thành TBN. Nhưng ngoài sự nhiệt tình và xông xáo của Ribery bên hành lang trái, ĐT Pháp gần như chẳng có “bài” gì gây nguy hiểm tới mành lưới của Casillas. Và dù rất hiểu các đồng đội ở Real Madrid, tiền đạo Benzema cũng chẳng tung ra được cú dứt điểm nào ra hồn.
Ngay cả khi chơi canh bạc tất tay bằng việc tăng cường thêm 3 ngôi sao tấn công là Nasri, Menez và Giroud, Pháp vẫn hoàn toàn bất lực trước lối chơi gắn kết ở cả 3 tuyến của TBN. Nhận thấy đối thủ bộc lộ nhiều sơ hở nơi hàng thủ ở nửa cuối hiệp 2, HLV Vicente Del Bosque đã tung liền một lúc 2 chân sút là Torres và Pedro vào sân.
 |
|
và cũng chính Alonso chấm dứt mọi hy vọng của người Pháp |
Quyết định có phần bất ngờ của “Ngài râu kẽm” đã phát huy tác dụng, khi Pedro ghi dấu ấn trong lần đầu tiên ra sân tại EURO 2012 với pha đi bóng tốc độ buộc Reveillere phải phạm lỗi với anh trong vòng cấm, đem về một quả penalty cho La Roja. Trên chấm 11m, Alonso tự tin hạ gục Lloris lần thứ 2 để đưa các nhà ĐKVĐ châu Âu và thế giới vào bán kết.
Bàn thắng: Alonso 19’, 90’ (pen)
Đội hình thi đấu
Tây Ban Nha: Casillas - Arbeloa, Pique, Sergio Ramos, Jordi Alba - Xavi, Busquets, Alonso - Silva (Pedro 65’), Fabregas (Torres 67’), Iniesta (Cazorla 84’).
Pháp: Lloris - Reveillere, Rami, Koscielny, Clichy - M'Vila (Giroud 79’), Debuchy (Menez 64’), Cabaye, Malouda (Nasri 65’), Ribery - Benzema.
Theo Bongdapro.vn