Thể thao

Đan Mạch (2-3) Bồ Đào Nha: Trở về từ cõi chết


Dẫn trước 2 bàn rồi lại để Đan Mạch san bằng tỷ số khi chỉ còn 10 phút, Bồ Đào Nha đã khiến cho NHM thấp thỏm lo âu trong phần lớn thời gian của trận đấu. Nhưng trong một ngày Cris Ronaldo tiếp tục gây thất vọng, Seleccao vẫn được "cứu sống" bằng bàn thắng quý như vàng của Valera.

Hẳn các cầu thủ BĐN đã xem đi xem lại băng ghi hình trận Đan Mạch thắng Hà Lan ở lượt đầu tiên tại bảng “Tử thần”. Từ đó, đoàn quân dưới quyền HLV Paulo Bento mới tìm ra phương cách tìm được đường vào khung thành của “Những chú lính chì”. Cụ thể hơn, để xuyên thủng hàng thủ được tổ chức tốt của Đan Mạch, Bồ Đào Nha cần chơi nhanh hơn, di chuyển nhiều hơn và gây sức ép liên tục từ mọi phía.

Cũng vì áp dụng tốt chiến thuật đề ra trong khoảng 2/3 thời gian đầu hiệp 1, BĐN không chỉ mở tỷ số mà còn dẫn trước 2 bàn. Đầu tiên là cú đánh đầu hiểm hóc của trung vệ Pepe sau quả phạt góc được thực hiện bởi Postiga ở phút 24. Và sau đó, chính Postiga gia tăng cách biệt cho Seleccao bằng cú ra chân cực nhanh tung lưới Đan Mạch sau đường chuyền thuận lợi của Nani bên cánh phải.

Dù đã giành chiến thắng đầu tay, BĐN vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng

Tưởng chừng BĐN sẽ có chiến thắng dễ dàng sau sự khởi đầu đẹp như mơ. Tuy nhiên, Đan Mạch đã chứng minh, việc họ đánh bại Hà Lan ở ngày ra quân không phải là do may mắn. Dù bị dẫn 2 bàn, “Những chú lính chì” không hề tỏ ra nao núng. Trái lại, Đan Mạch trung thành với lối chơi kỷ luật, chặt chẽ và hiệu quả dựa trên nền tảng thể lực sung mãn của các cầu thủ.

Kết quả là chỉ 4 phút trước khi hiệp 1 khép lại, Bendtner đã rút ngắn tỷ số cho Đan Mạch với cú đánh đầu cận thành trong tư thế hết sức thoải mái tung lưới BĐN. Với khoảng cách mong manh, BĐN đã đẩy cao nhịp độ trận đấu trong những phút đầu hiệp 2. Và trên thực tế, tiền vệ siêu sao Cris Ronaldo đã được các đồng đội tạo mọi điều kiện để có thể giải tỏa “cơn khát”.

Cris Ronaldo tiếp tục gây thất vọng vì sự vô duyên trước khung thành

Chỉ có điều, chủ nhân của 60 bàn thắng trên mọi mặt trận mùa qua trong màu áo Real Madrid lại tỏ ra hết sức vô duyên, điển hình là 2 tình huống đối mặt thủ môn Andersen nhưng đều dứt điểm hỏng ăn. Trong khi CR7 phung phí những cơ hội ngon ăn thì hàng thủ BĐN tiếp tục chơi lỏng lẻo. Hệ quả là họ đã phải trả giá ở phút 80, khi Bendtner hoàn tất cú đúp của mình với cú đánh đầu hiểm hóc san bằng tỷ số cho Đan Mạch.

Đến lúc này, không ít người đã sớm nghĩ đến một kết cục chẳng lành cho BĐN, bởi thời gian còn lại là quá ít trong khi lối chơi của Seleccao vẫn thiếu sự gắn kết. Rất may cho đội bóng bán đảo Iberia, khi cầu thủ vào sân thay người Valera đã ghi bàn thắng quý giá ở phút thứ 87 giúp BĐN như trở về từ cõi chết. Công bằng mà nói, Đan Mạch xứng đáng có ít nhất 1 điểm ở trận đấu này. Trong khi đó, dù đã có chiến thắng đầu tay, BĐN chắc chắn sẽ còn rất nhiều việc phải làm nếu muốn tiến xa tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mùa Hè này.

Bàn thắng:

Đan Mạch: Bendtner 41’, 80’.

Bồ Đào Nha: Pepe 24’, Postiga 36’, Valera 87’

Đội hình thi đấu:

Đan Mạch: Andersen, Jacobsen, Kjaer, Agger, Simon Poulsen, Kvist Jorgensen, Zimling (Jakob Poulsen 16’), Rommedahl (Tobias Mikkelsen 60’), Eriksen, Krohn-Delhi (Lasse Schone 90’), Bendtner.

Bồ Đào Nha: Rui Patricio, Joao Pereira, Bruno Alves, Pepe, Fabio Coentrao, Meireles (Varela 84’), Veloso, Joao Moutinho, Nani (Rolando 89’), Postiga (Nelson Olivera 64’), Ronaldo.
 
Theo BongdaPro.vn