Thể thao

Anh (1-1) Pháp: Nhạt nhòa & thiếu cảm xúc


Đó chính là những từ chính xác để nói về màn trình diễn của cả Anh và Pháp trong trận chiến rất được mong chờ tại Donbass Arena. Dường như cả hai đều hài lòng với một điểm có được trước đối thủ nặng ký nhất bảng đấu.

Có một hình ảnh khá thú vị tại Donbass Arena, đó là khi máy quay lia trên khán đài và bắt gặp một CĐV đang ngủ gật khi đang theo dõi trận đấu. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đã nói lên màn trình diễn nhàm chán đến buồn ngủ của cả 2 đội.

Hai đội đều chơi hết sức thận trọng

Những khó khăn về mặt lực lượng khi thiếu vắng một loạt các trụ cột đã khiến ĐT Anh chủ động chọn lối chơi phòng ngự phản công. Vì đây là trận ra quân mang ý nghĩa quyết định đến sự thành bại của cả giải đấu nên HLV Roy Hogdson cũng không thể mạo hiểm.

Khi Pháp cầm bóng tấn công, luôn có ít nhất 7 cầu thủ phòng ngự đứng trước khung thành của Joe Hart tạo thành một bức tường gần như không thể xuyên thủng. Cũng cần phải dành những lời khen ngợi cho hàng thủ Tam sư ở trận đấu này khi họ đã ngăn cản hầu hết những đợt lên bóng của Les Bleus. Sự kết nối và bọc lót giữa các vị trí là rất tốt, khi vượt qua người này, lập tức có một cầu thủ phía sau áp sát và cướp bóng.
 

Bàn thắng mở tỷ số của Lescott

Không thể áp sát khung thành đối phương, Pháp buộc phải chọn giải pháp dứt điểm từ bên ngoài vòng cấm. Có tới hơn 1 nửa trong tổng số 21 cú sút của Les Bleus ở trận đấu này được thực hiện từ khá xa, và tất nhiên cơ hội để chuyển hóa thành bàn thắng là khá thấp. Bàn thắng gỡ hòa của Nasri cũng đến từ một tình huống tương tự với cú dứt điểm vừa căng, vừa hiểm của tiền vệ đang chơi cho Man City.

Tập trung người vào khâu phòng ngự đương nhiên mặt trận tấn công của ĐT Anh luôn rất mỏng. Trong những đợt lên bóng của Tam sư, chỉ có 4 cầu thủ thường xuyên góp mặt là Gerrard, Oxlade-Chamberlain, Young và Welbeck. Với một lực lượng mỏng như vậy, quá khó đội bóng xứ Sương mù có thể xuyên thủng được hàng thủ trứ danh của ĐT Pháp.

Pha gỡ hòa của Nasri

Ý đồ của HLV Roy Hogdson ở trận đấu này là khá rõ ràng. Ông muốn ưu tiên việc bảng vệ khung thành của Joe Hart trước và chờ đợi sự khác biệt đến từ những tình huống phản công và những pha bóng cố định, một điểm mạnh của ĐT Anh khi họ sở hữu những cầu thủ có khả năng không chiến cực tốt. Cũng chính từ một tình huống cố định, Lescott đã mở tỷ số và cũng là bàn thắng duy nhất của ĐT Anh ở trận đấu ngày hôm nay.

Một màn trình diễn tẻ nhạt của cả 2 đội và kết quả hòa cũng đã phản ánh đúng với những gì đã diễn ra ở trên sân. 1 điểm là khởi đầu chẳng đến nỗi tệ cho cả Anh lẫn Pháp khi họ phải đối đầu với đối thủ nặng ký nhất bảng. Cơ hội giành chiếc vé lọt vào vòng knock-out cho cả 2 vẫn rộng mở khi 2 lượt đấu cuối họ sẽ chỉ phải đối đầu với Thụy Điển và đội đồng chủ nhà Ukraine, những đội bóng được đánh giá là dưới cơ.

Bàn thắng:

Anh: Lescott 30.

Pháp: Nasri 39.

Đội hình thi đấu:

Pháp: Lloris, Debuchy, Rami, Mexes, Evra, Nasri, Cabaye (Ben Arfa 84), Diarra, Malouda (Martin 85), Ribery, Benzema.

Anh: Hart, Johnson, Terry, Lescott, Cole, Milner, Gerrard, Parker (Henderson 78), Oxlade-Chamberlain (Defoe 77), Young, Welbeck (Walcott 90).
 
Theo BongdaPro.vn