Những chú gấu Nga đã có một khởi đầu không thể thuận lợi hơn tại VCK Euro 2012 với chiến thắng quá thuyết phục trước người láng giếng Czech. Với trận thắng này, đội bóng của HLV Dick Advocaat coi như đã đặt một chân vào vòng tứ kết.
Nếu chỉ nhìn vào những con số thống kê đơn thuần sau trận đấu, thật khó có thể tin rằng Nga lại có một chiến thắng hoành tráng đến như vậy. Tỷ lệ kiếm soát bóng của hai đội đều là tương đương (Nga 50.5% còn Czech là 49.5), số pha dứt điểm cũng không có sự chênh lệch đáng kể (17 trúng 5 và 16 trúng 5). Thậm chí, đội bóng có biệt danh Pha lê còn nhỉnh hơn về số lần được hưởng phạt góc (5 so với 3 của Nga). Tuy nhiên, con số quan trọng nhất là bàn thắng thì Những chú gấu lại quá vượt trội.
Sự khác biệt lớn nhất dẫn đến cách biệt về mặt tỷ số giữa 2 đội chính là sự sắc sảo trong những tình huống quyết định cùng như khả năng tận dụng cơ hội của các tiền đạo. CH Czech tấn công rất nhiều và cũng chăm sút song họ lại không có được sự chính xác, đột biến ở những tình huống cuối cùng. Trong khi đó, Nga lại tận dụng triệt để những sơ hở của hàng thủ đối phương để chuyển hóa thành những bàn thắng.
 |
|
Dzagoev đã chơi một trận cực kỳ xuất sắc |
Trên thực tế, CH Czech mới chính là đội bóng có sự khởi đầu tốt hơn tại Municipal đêm qua. Với bộ đôi Pilar cùng Rosicky ở giữa sân, đội bóng của HLV Michal Bilek đã chiếm lĩnh được thế trận cũng như sự chủ động. Tuy nhiên, Czech lại chỉ quanh quẩn bên ngoài vòng 16m50 chứ không thể đưa được bóng áp sát khung thành của Malafeev.
Trong khi đó, phải mất đến 15 phút, Nga mới tổ chức được một đợt tấn công ra hồn nhưng nó lập tức được tận dụng để mang về bàn thắng mở tỷ số. Sau một pha thoát xuống rất nhanh của Yuri Zhirkov bên cánh trái, bóng được tạt vào trong cho Arshavin đánh đầu, bóng đi trung cột dọc và nảy ra đúng vào vị trí của Dzagoev. Và tất nhiên, tài năng trẻ mới chỉ 21 tuổi này đã không thể bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số cho Những chú gấu.
 |
|
Một ngày thi đấu tuyệt vời dành cho Nga |
Chỉ 9 phút sau đó, cách biệt đã được nhân đôi dành cho đội bóng của HLV Dick Advocaat. Xuất phát từ một tình huống phản công nhanh, Andrey Arshavin đã có đường chọc khe cực kỳ tinh tế loại bỏ hoàn toàn hàng thủ của Czech tạo điều kiện cho Shirokov băng xuống đối mặt với Petr Cech. Bằng một cú chích mũi giày tinh tế, tiền vệ CSKA Moscow đã đánh bại nhà vô địch Champions League mùa giải vừa qua.
Thế trận vẫn diễn ra tương tự trong khoảng thời gian còn lại của trận đấu khi mà CH Czech miệt mài tấn công trong sự bất lực còn Nga bình tĩnh chờ đối thủ sơ hở rồi tung những nhất kiếm quyết định.
Hy vọng đã được thắp lên cho đội bóng của HLV Michal Bilek khi Pilar mang về bàn thắng rút ngắn tỷ số ngay đầu hiệp 2 với pha phá bẫy việt vị cực nhanh rồi loại bỏ thủ môn Malafeev bằng một cú chạm nhẹ. Tuy nhiên, đó lại là bàn thắng danh dự của Czech ở trận đấu này khi Dzagoev rồi Pavlyuchenko lần lượt đánh bại Cech ở các phút 79 và 82 của trận đấu.
 |
|
Czech sẽ phải cố gắng rất nhiều mới mong giành quyền đi tiếp |
Nếu cần phải tìm ra một điểm tối trong trận đấu gần như hoàn hảo của Nga thì đó phải là Kerzhakov. Chân sút đang chơi cho Zenit đã có một màn trình diễn vô cùng tồi tệ khi bỏ lỡ quá nhiều cơ hội ngon ăn. Nếu Kerzhakov có thể tận dụng thành công một nửa số cơ hội mà anh có được, Nga đã có thể đánh bại Czech bằng tỷ số của một set tennis.
Nhưng 4-1 cũng là quá đủ cho một ngày ra quân tuyệt vời dành cho Những chú gấu. Với kết quả hòa 1-1 trong cặp đấu còn lại của bảng A diễn ra trước đó ít giờ, Nga tạm thời dẫn đầu bảng với 3 điểm. Với những gì đã thể hiện tại Municipal, gần như chắc chắn 1 trong 2 chiếc vé đi tiếp của bảng A đã thuộc về đội bóng của HLV Dick Advocaat.
Trong khi đó, với thất bại này, Czech sẽ phải giành ít nhất 4 điểm từ 2 trận đấu còn lại mới mong có cơ hội lọt vào vòng knock-out.
Bàn thắng:
Nga: Dzagoev 15, Shirokov 24, Dzagoev 79, Pavlyuchenko 82.
CH Czech: Pilar 52.
Đội hình thi đấu:
Nga: Malafeev, Aniukov, Berezutsky, Ignashevich, Zhirkov, Shirokov, Denisov, Zyryanov, Dzagoev (Kokorin 84), Kerzhakov (Pavlyuchenko 73), Arshavin.
CH Czech: Cech, Gebre Selassie, Hubnik, Sivok, Kadlec, Plasil, Jiracek (Petrzela 75), Pilar, Rosicky, Rezek (Hubschman 46), Baros (Lafata 85).
Theo BongdaPro.vn