Chú cá rồng mang tên Big Huat ở khu nuôi cá cảnh Qian Hu (Singapore) đã dự đoán đúng kết quả trận đấu mở màn Euro 2012 giữa đội chủ nhà Ba Lan và Hy Lạp. Đây là trận đấu mà Big Huat có sự lựa chọn khác với quan điểm của nhiều người, tuy nhiên cuối cùng chú đã khiến tất cả phải ngạc nhiên với nhận định chính xác của mình.
Big Huat xứng đáng nhận được sự tôn trọng bởi trước khi trận đấu giữa Ba Lan và Hy Lạp diễn ra, không mấy người tin rằng các nhà vô địch châu Âu 2004 lại có thể cầm cự được với đội chủ nhà đang hừng hực khí thế. Quả thật, với những gì đã diễn ra trong hiệp một thì ngay cả những CĐV lạc quan nhất của Hy Lạp cũng phải thừa nhận đội bóng con cưng của họ khó có thể tránh được thất bại dưới tay Đại bàng trắng.
Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Ba Lan đã nhanh chóng đẩy cao tốc độ trận đấu và họ tạo ra được áp lực đáng kể lên khung thành đối phương. Khi hiệp một mới diễn ra được 4 phút, Ba Lan đã có cơ hội vượt lên, đáng tiếc là cú sút rất mạnh của Murawski lại không chiến thắng được thủ thành Chalkias. So với đội chủ nhà thì Hy Lạp tỏ ra lép vế hơn hẳn, đây thực sự là một bất ngờ vì ở vòng loại các học trò của HLV Fernando Santos.thi đấu rất ấn tượng với thành tích không để thua bất kỳ trận nào sau 10 lượt đấu.
 |
|
Tyton xuất sắc cản phá được quả phạt đền của Karagounis |
Thật khó tin là trước một Ba Lan không được đánh giá quá cao, hàng phòng ngự chỉ để lọt lưới có 5 bàn ở vòng loại của Hy Lạp lại để lộ ra những điểm yếu chết người, đặc biệt là ở vị trí hậu vệ cánh trái do Jose Holebas trấn giữ. Nhận thấy sự yếu kém của Jose Holebas, Ba Lan liên tục tổ chức những đợt tấn công đánh thẳng vào vị trí của cầu thủ đang đầu quân cho CLB Olympiacos này.
Riêng trong hiệp 1, đã có không dưới 3 lần Jose Holebas để cho cầu thủ đối phương thoát xuống và tạt bóng vào trong. Từ một pha bóng như thế, tiền vệ Maciej Rybus đã có một pha treo bóng tuyệt hảo để tiền đạo số 1 của CLB Borussia Dortmund Robert Lewandowski băng vào hạ gục Konstantinos Chalkias bằng cú đánh đầu cắt mặt sở trường.
Sau bàn thua ở phút 17, Hy Lạp vẫn không đưa ra được câu trả lời có sức nặng nào. Không những vậy, khó khăn dành cho họ lại càng thêm chồng chất khi hậu vệ Sokratis Papastathopoulos phải nhận thẻ vàng thứ 2 và bị đuổi khỏi sân sau pha phạm lỗi với Rafal Murawski. Cũng may cho Hy Lạp là khi ấy hiệp một đã bước sang phút 44 và quãng thời gian nghỉ giải lao giữa 2 hiệp đã giúp họ lấy lại được sự bình tĩnh.
Sang đến hiệp 2, HLV Fernando Santos quyết định tung Dimitrios Salpingidis vào sân để thay đổi tình hình, và gần như ngay lập tức sự điều chỉnh của ông đã phát huy tác dụng. Phút 51, cầu thủ 30 tuổi này đã tận dụng triệt để sự không ăn ý giữa thủ môn và hậu vệ đội chủ nhà để san bằng cách biệt cho Hy Lạp. Thật kỳ lạ là chỉ với 10 người trên sân, Hy Lạp lại là đội thi đấu sắc nét hơn trong những phút tiếp theo, còn Ba Lan lại tỏ ra mất bình tĩnh khi bất ngờ để cho đối phương quân bình tỷ số.
Sự hoang mang và thiếu quyết đoán của Ba Lan thậm chí còn suýt khiến họ phải rơi vào cảnh trắng tay trong ngày ra quân. Khi thủ thành Wojciech Szczesny buộc phải phạm lỗi với Dimitrios Salpingidis trong vòng cấm và bị đuổi khỏi sân ở phút 68, có lẽ rất nhiều người đã nghĩ đến một kết cục buồn dành cho đội chủ nhà. May cho Ba Lan là thủ môn được vào sân bát đắc dĩ Przemyslaw Tyton đã xuất sắc cản phá được quả phạt đền của cầu thủ dày dạn kinh nghiệm Georgios Karagounis, qua đó giúp Ba Lan tránh được một trận thua bẽ mặt. Cầm chân nhau với tỷ số 1-1, Ba Lan và Hy Lạp đều còn cơ hội đi tiếp, tuy nhiên nếu cứ đá như thế này thì cả hai khó có thể tiến xa ở Euro 2012 vốn là sân chơi không dành cho những kẻ kém bản lĩnh.
Bàn thắng:
Ba Lan: Robert Lewandowski (17')
Hy Lạp: Dimitrios Salpingidis (51')
Đội hình thi đấu:
Ba Lan: Szczęsny, Boenisch, Wasilewski, Perquis, Piszczek, Polanski, Rybus (Przemyslaw Tyton 70'), Obraniak, Murawski, Błaszczykowski, Lewandowski.
Hy Lạp: Chalkias, Maniatis, A Papadopoulos, Torossidis, Papastathopoulos (Kyriakos Papadopoulos 37'), Holebas, Karagounis, Ninis (Dimitrios Salpingidis 46'), Katsouranis, Samaras, Gekas (Konstantinos Fortounis 68').
Theo BongdaPro.vn